NSƯT Diệu Thuần trầm cảm sau sự cố "nói nhịu" tại Cánh diều vàng 2017

Linh Chi |

NSƯT Diệu Thuần chia sẻ, bà đã rất xấu hổ và dường như bị trầm cảm sau sự cố đọc nhầm tên bộ phim "Đảo của dân ngụ cư" tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2017.

Tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2017 , NSƯT Diệu Thuần đã có dịp được đứng trên sân khấu để xướng tên "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Tuy nhiên khi đọc tên Nhan Phúc Vinh và tác phẩm "Đảo của dân ngụ cư", bà đã đọc nhầm thành cụm từ khá "nhạy cảm". Sự cố này diễn ra ngay trên sóng trực tiếp nên đã gây xôn xao những ngày vừa qua.

Chia sẻ về sự cố này, NSƯT Diệu Thuần cho biết: "Tôi dường như bị trầm cảm sau sự cố nói chịu tại Cánh diều vàng. Tôi thực sự rất xấu hổ và ngại ra đường những ngày qua. Thậm chí cũng không dám đọc báo”.

Bà cũng chia sẻ, đã lâu mới trở lại với ánh đèn sân khấu nên khá hồi hộp, trước khi đến với Cánh diều vàng, bà mất ngủ cả đêm vì lo lắng.

Giây phút đọc tên, do không đeo kính nên không nhìn rõ được dòng ghi trong tờ giấy xướng tên cùng với sự căng thẳng nên đã xảy ra sự cố nói nhịu vừa qua.

NSƯT Diệu Thuần trầm cảm sau sự cố nói nhịu tại Cánh diều vàng 2017 - Ảnh 1.

NSƯT Diệu Thuần là một trong những gương mặt gạo cội của làng điện ảnh Việt


“Ngay sau sự cố, một số anh em đồng nghiệp đã động viên để tôi nhanh chóng lấy tinh thần. Gia đình, con cái luôn bên cạnh động viên. Nhưng hiện tại, tôi vẫn rất buồn”- NSƯT Diệu Thuần nói.

Bên cạnh đó, chia sẻ về lí do đã lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Diệu Thuần cho biết do hiện tại sức khỏe không được tốt và việc chăm sóc NSND Phạm Quang Vĩnh (chồng NSƯT Diệu Thuần) mắc bệnh tim nên cũng không có thời gian quay trở lại với phim ảnh.

Mặc dù vậy, NSƯT Diệu Thuần vẫn luôn mong mỏi có ngày được trở lại với những bộ phim, với khán giả để hóa thân vào các nhân vật khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại