NSND Thu Hiền: Hiện tại tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở

Tùng Ninh |

"Hiện tại, tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở hết vì cuộc sống bây giờ so với ngày xưa là sung sướng lắm rồi. Tôi vẫn có chồng con, gia đình đầy đủ" – NSND Thu Hiền nói.

Vừa qua, chương trình Thế hệ số online đã ghé thăm nhà NSND Thu Hiền tại Hà Nội. Hiện tại, NSND Thu Hiền đang ở một mình. Căn nhà cô ở không quá rộng nhưng gọn gàng, ngăn nắp và bài trí đẹp. Trong nhà có một chiếc piano để cô đàn hát và luyện thanh mỗi ngày.

NSND Thu Hiền: Hiện tại tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở  - Ảnh 1.

Ở nhà, NSND Thu Hiền ăn mặc rất giản dị. Cô nói: "Thực ra, gia đình tôi ở trong Sài Gòn, chỉ mình tôi ở đây thôi. Đây là nhà công vụ của nhà hát.

Hồi đó, tôi ra Hà Nội công tác nhiều, không muốn phải chạy đi chạy lại các khách sạn mà muốn có một chỗ ở cố định để yên tâm làm việc tại thủ đô nên nhà hát cấp cho cái nhà này.

Tôi hiện chủ yếu đi dạy kết hợp đi hát, cũng may mắn là học trò của tôi thường đoạt giải cao trong các cuộc thi lớn. Tôi góp một chút nhỏ dạy các sinh viên từ bên Nhạc viện gửi sang.

Nói nôm na, các em đi học Nhạc viện phải có học và hành, ở Nhạc viện là học còn gặp tôi để hành. Tôi tuy kiến thức thanh nhạc chuẩn mực không cao như các thầy ở Nhạc viện nhưng cũng có một quá trình dài làm nghề, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều cuộc thi, đi diễn khắp nơi.

Năm nay, trộm vía tôi làm nghề cũng được 59 năm rồi nên có nhiều kinh nghiệm trong việc hát dân ca. Tôi hát được cả dân ca 3 miền Bắc – Trung – Nam và hiểu được việc phải làm nổi bật bản sắc rõ của từng vùng miền mới gọi là dân ca.

NSND Thu Hiền: Hiện tại tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở  - Ảnh 3.

Bởi vậy nên tôi may mắn được các thầy ở Nhạc viện yêu quý gửi học sinh sang học. Trong cuộc sống này, ai cũng cần có kiến thức ở nhà trường và kinh nghiệm ở cuộc đời thì mới trở thành con người".

Khi được hỏi về cuộc sống trước đây của mình, NSND Thu Hiền tâm sự: "Các con tôi hồi xưa chẳng bao giờ đòi quà khi mẹ công tác về. Các con tôi sinh ra trong thời chiến tranh, binh lửa nên không khao khát vật chất đấy, chỉ mong sao mẹ trở về bình yên là an tâm.

Lúc sinh đứa thứ nhất, tôi đã đi chiến trường và gửi lại một người bác. Tôi chỉ mong sao giải phóng đất nước thật nhanh để tôi được sống sót trở về với các con. Đó là điều hạnh phúc nhất, chứ vật chất với thời chúng tôi hầu như không có".

NSND Thu Hiền: Hiện tại tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở  - Ảnh 4.

Cô cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Hiện tại, tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở hết vì cuộc sống bây giờ so với ngày xưa là sung sướng lắm rồi. Tôi vẫn có chồng con, gia đình đầy đủ.

Tuy tôi chẳng bằng ai nhưng so trong giới nghệ sĩ, tôi cũng không thiệt thòi gì. Tôi chỉ mong sao được khỏe, được hát, còn sức khỏe, còn được lên truyền hình, đi biểu diễn. Đó là niềm hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ như tôi".

Về việc cân nặng bị giảm đột ngột của mình, NSND Thu Hiền nói: "Tôi không đi diễn nhiều nhưng có thói quen tập thể dục. Ngày nào tôi cũng đạp xe hai lần. Với lại, một thời gian tôi bị đau dạ dày, không ăn uống gì được nên tụt cân. Bây giờ tôi chỉ còn có 49 cân".

NSND Thu Hiền: Hiện tại tôi rất bằng lòng, không có gì phải trăn trở  - Ảnh 5.

Cuối cùng, NSND Thu Hiền hát chay một đoạn trong ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ tặng khán giả và nói:

"Tôi cũng xin đính chính, không phải tôi là nghệ sĩ hát dân ca mà hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Mọi người biết đến tôi với Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca thống nhất, Dáng đứng Bến Tre… nhưng tôi lại muốn hát Ở hai đầu nỗi nhớ vì luôn mang nó trong lòng.

Cuộc đời tôi liên tục phải di chuyển một mình nên cứ hát bài này để tự an ủi mình bớt buồn trên chặng đường một thân một mình. Tôi muốn gửi tới những gì sâu thẳm nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại