NSND Hồng Vân: “Anh Thành Lộc chửi là mọi người câm họng hết, chỉ có mình tôi dám cãi”

Nguyên Hương |

“Ở sân khấu 5B hồi xưa, anh Thành Lộc là leader. Anh Lộc dữ lắm, chỉ cần trật một câu, một chữ là bị chửi”, NSND Hồng Vân chia sẻ.

Chiều ngày 5-3, ê-kíp làm phim Phượng Khấu đã có buổi công chiếu chính thức dành cho báo giới tại TPHCM. Sau mấy chục năm, đây là bộ phim đầu tiên quy tụ dàn diễn viên vàng lừng lẫy một thời ở sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần như NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào, Minh Nhí... 

Tại buổi công chiếu sớm này, NSND Hồng Vân đã chia sẻ niềm tự hào và cảm động của mình khi được tái ngộ dàn diễn viên kỳ cựu năm nào, đặc biệt là những chân tình đối với người anh - NSƯT Thành Lộc trong quá trình quay Phượng Khấu.

“Mỗi người một cái ghế, nằm lây lất như dưỡng thai trên phim trường”

Chia sẻ cảm xúc khi được tái ngộ những đồng nghiệp thân thiết từ thời hoàng kim của sân khấu 5B, NSND Hồng Vân nói: "Tôi nhận lời tham gia Phượng Khấu cách đây 1 năm. Hôm chụp hình, tôi không đi chụp được nhưng nói với đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, "chị không chụp nhưng vẫn đóng nha em". Tôi xí chỗ trước (cười).

Khi biết phim có anh Thành Lộc và Hồng Đào là tôi mừng lắm. Tôi ao ước từ lâu rằng, giá có một vở kịch nào đó gom hết được anh em chúng tôi ở sân khấu 5B ngày xưa lại thì quá hạnh phúc. Không ngờ ao ước đó tới từ một bộ phim. Đó chính là lý do khi đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh mời là tôi nhận lời ngay.

Cho đến khi phim bấm máy, tôi gặp thêm chị Minh Trang, cô Lê Thiện, chị Tuyết Thu, Minh Nhí, Ngọc Hiệp... thì cái cảm xúc nó kỳ lạ lắm!

NSND Hồng Vân: Anh Thành Lộc chửi là mọi người câm họng hết, chỉ có mình tôi dám cãi - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân trong vai Phương Nhậm trong Phượng Khấu.

Trải qua bao nhiêu việc, tưởng rằng Phượng Khấu không làm được nhưng chúng tôi cũng vượt qua hết. Bởi có những lúc tôi không thể khớp thời gian với đoàn được. 

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói với tôi "mình phải vì chị Đào nha chị, em muốn có một vai moi được hết tố chất của chị Đào". Đó là lý do tôi cứ đeo bám Phượng Khấu dù có lúc tưởng chừng mình phải bỏ cuộc rồi.

Khi quay Phượng Khấu, ngày nào giám đốc sản xuất cũng bảo "chị ơi, ngày mai 6h có mặt nha chị", chúng tôi từ Sài Gòn xuống Long An là 6h đúng và ngồi tới 9h tối mới được quay.

Trên phim trường, mỗi người có một cái ghế, cứ thế nằm lây lất như dưỡng thai chờ vua vời nhưng không một ai bất bình. Bởi vì, cơ hội để anh em gặp nhau, hàn huyên hiếm lắm".

“Khi diễn với anh Lộc là chúng tôi nghe lời mà không hề ấm ức!”

Có thể nói, trong làng kịch nói phía Nam, NSND Hồng Vân giống như một tượng đài mà nhiều người kính trọng. Khi được hỏi, có lo sợ khi đóng phim này, một vai phản diện, chẳng may không đạt sẽ ảnh hưởng danh tiếng hay không, bà bầu sân khấu Phú Nhuận thẳng thắn bày tỏ:

"Không hiểu tại sao, từ xưa tới giờ, khi đóng với Hồng Đào, mặc định vai tôi là phản diện còn Hồng Đào đóng chính diện.

NSND Hồng Vân: Anh Thành Lộc chửi là mọi người câm họng hết, chỉ có mình tôi dám cãi - Ảnh 3.

NSƯT Thành Lộc vào vai vua Thiệu trị.

Trong quá trình làm phim, tôi như được trở lại thời thanh xuân của mình ở sân khấu 5B. Ở sân khấu 5B hồi xưa, anh Thành Lộc là leader. Anh Lộc dữ lắm, chỉ cần nói trật một câu một chữ thôi là bị chửi. Mà anh Lộc chửi là mọi người câm họng hết, không ai dám cãi vì anh Thành Lộc là phù thủy sàn diễn, tới giờ vẫn chưa ai thay thế được.

Ngày trước, ở sân khấu 5B, hình như chỉ có mình tôi dám cãi anh Lộc. Nhưng anh Lộc dạy tôi rất nhiều. Tới bây giờ, qua bao nhiêu thời gian, hai anh em làm hai sân khấu, lâu lắm rồi, tôi không được diễn với anh Lộc.

Tôi có sân khấu riêng, làm quản lý, mình nói người ta, chỉ cho người ta diễn nhưng khi đóng Phượng Khấu, ngồi thoại với anh Lộc, anh Lộc bảo "em thoại như vậy nha" là chỉ biết cúi đầu dạ dạ rồi hỏi "em diễn vậy được không anh".

Diễn với anh Lộc từ tâm lý tới hình thể, logic, cao trào... anh Lộc luôn tạo cho nhân vật của tôi được đúng và hay nhất. Thành ra, đối với chúng tôi, dù có làm gì, ở đâu thì khi diễn với anh Lộc là chúng tôi nghe lời mà không hề ấm ức.

Khi chúng tôi biết anh Lộc nhận vai vua Thiệu Trị trong Phượng Khấu là chúng tôi nhận vai. Anh Lộc làm là chúng tôi làm. Anh Lộc không bỏ là chúng tôi không bỏ.

NSND Hồng Vân: Anh Thành Lộc chửi là mọi người câm họng hết, chỉ có mình tôi dám cãi - Ảnh 5.

3 cây đa cây đề của làng kịch nói phía Nam: NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc và nghệ sĩ Hồng Đào tại buổi ra mắt Phượng Khấu chiều qua.

NSND Hồng Vân: Anh Thành Lộc chửi là mọi người câm họng hết, chỉ có mình tôi dám cãi - Ảnh 6.

Niềm hạnh phúc của những cây đa cây đề trong làng kịch nói phía Nam khi tham gia Phượng Khấu.

Với nhân vật Phương Nhậm của tôi, ở trong sách sử rất ít tư liệu về bà nên khi nhận vai, tôi có lợi thế được "phăng" về mặt cảm xúc. Và khi nhận vai này, trực giác của một diễn viên lâu năm cho tôi biết, đây chắc chắn là một nhân vật hay và phù hợp với mình.

Sau khi nhận vai Phương Nhậm, tôi mới coi Diên Hy công lược, Như Ý truyện. Cho dù nhân vật này có không hay thì tôi cũng rất vui vì ít ra, tôi được sống và có những kỷ niệm với những người mà tôi yêu thương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại