Những ngày khủng hoảng của cô giáo bị chồng đâm tử vong

Hoàng Hải |

Trước khi đâm vợ tử vong, Bùi Văn Dâng đã từng mang xăng vào trường mầm non của vợ dọa châm lửa đốt trường.

Mất mát lớn với khu vực

Việc chị Đặng Thị Thu Hà SN (1970, trú tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị chồng là Bùi Văn Dâng (SN 1971) đâm tử vong vào sáng ngày 18/5, đã khiến người dân vô cùng bàng hoàng đau xót.

Do cuộc sống gia đình nhiều khó khăn, lại chưa có chỗ ở ổn định nên cách đây gần 10 năm, chị Hà đã quyết định xin nghỉ dạy tại trường mầm non của xã và ra tự lập một trường mầm non tư thục mang tên Bình Minh do chính mình là hiệu trưởng.

Những ngày đầu, do bà con trong thôn chưa có sự tin tưởng nên trường mầm non của chị Hà còn gặp nhiều khó khăn, ít học sinh đến lớp.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, với năng lực bản thân và lòng yêu nghề, mến trẻ của chị Hà nên đã tạo được lòng tin của nhân dân trong thôn và các thôn bên cạnh.

Trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng, trường mầm non của chị Hà hầu như lúc nào cũng có hơn 100 cháu bé trong thôn và các thôn bên cạnh theo học.

Những ngày khủng hoảng của cô giáo bị chồng đâm tử vong - Ảnh 1.

 Trường mầm non tư thực Bình Minh do chị Hà làm hiệu trưởng là một dãy nhà cấp 4 với 3 phòng học.

"Cô Hà mất đi là một mất mát lớn đối với khu vực. Bởi vì hơn 100 học sinh từ 2 – 5 tuổi của bà con nhân dân trong thôn không biết giờ phải theo học ở đâu.

Cô Hà là một cô giáo rất có tâm với nghề, yêu quý bọn trẻ và có năng lực nên bà con nhân dân trong thôn khi gửi các con em của mình theo học ở đây đều rất yên tâm và không phải lo lắng, suy nghĩ gì.

Giờ chúng tôi đang có ý kiến với xã để cho các cháu trong độ tuổi đến lớp mầm non được chuyển ra trường mầm non công lập của xã đi học. Tuy nhiên, việc này không thể giải quyết một sớm, một chiều được.

Vì sức chứa của trường công lập cũng đã đủ, nếu có nhận cũng chỉ nhận thêm được 20 – 30 cháu", ông Phạm Văn Khánh – Trưởng thôn Sài Phi, xã Minh Đức cho biết.

Hung thủ từng mua xăng dọa đốt trường

Cũng theo lời ông Khánh cho biết thêm, hai vợ chồng chị Hà kết hôn với nhau được gần 20 năm nay.

Hai vợ chồng đã có với nhau 2 người con trai, người con cả đang theo học tại một trường cao đẳng nghề trên Hà Nội.

Trong khi đó, người con trai út đã nghỉ học và đi làm mộc cùng với bố. Điều kiện kinh tế hai bên gia đình vợ chồng Dâng cũng rất khó khăn. 

Sau khi xây dựng gia đình, vì không có đất đai để xây dựng chỗ ở ổn định, hai vợ chồng Dâng đã phải đi thuê nhà.

"Căn nhà mà cô Hà thuê để mở trường mầm non tư thục Bình Minh là của một người thân trong gia đình. Những ngày đầu, khi mới mở trường, vợ chồng Dâng cũng đồng tâm, hợp lực để xây dựng, kiến thiết ngôi trường.

Tuy nhiên, khoảng 2 – 3 năm trở lại đây cuộc sống vợ chồng Dâng bắt đầu nảy sinh những bất đồng, dẫn đến những mâu thuẫn xô xát.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào cuối năm ngoái (2015), Dâng đã đánh vợ một trận thập tử nhất sinh. Sau đó, do không chịu được tính cách của chồng, cô Hà đã quyết định ly hôn.

Do vợ cương quyết ly hôn, Dâng đã nghĩ quẩn và mua một can xăng đến trường mầm non Bình Minh dọa đốt trường. May khi đó, lực lượng chính quyền xã đã nhanh chóng đến kịp thời nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra.

Những ngày khủng hoảng của cô giáo bị chồng đâm tử vong - Ảnh 2.

 Đối tượng Bùi Văn Dâng (cởi trần) sau khi sát hại vợ bị người dân bắt giữ

Sau sự việc, Dâng mang xăng đến dọa đốt trường này, cô Hà đã cho họp tất cả các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại trường và xin ý kiến mọi người thuê cho mình mở một địa điểm khác để mở trường hoặc đón con em về đi học ở trường khác.

Tuy nhiên, khi đó, các bậc phụ huynh chỉ nghĩ là Dâng dọa chứ không dám làm thật nên tất cả mọi người đều khuyên cô Hà ở lại trường Bình Minh và tiếp tục dạy các cháu", ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng thông tin thêm, hai vợ chồng Dâng mới ly hôn được hơn 2 tháng nay. Khi hay tin Dâng ra tay sát hại vợ, bà con hàng xóm đều bàng hoàng, ngỡ ngàng không ai dám tin là sự thật.

Nói về vụ án mạng đau lòng xảy ra vào sáng ngày 18/5, ông Nguyễn Thành H. (nhà ngay sau trường mầm non Bình Minh - PV) cho biết: Vào khoảng 8h sáng ngày 18/5, ông H. nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ khu vực trường mầm non Bình Minh.

Biết có chuyện không hay, ông H. liền vội chạy sang bên trường mầm non Bình Minh để xem có chuyện gì.

"Khi vừa sang đến cổng trường thì tôi thấy Dâng cầm một con dao có dính máu chạy về phía cánh đồng ở cuối thôn.

Thấy vậy, tôi liền chạy vào bên trong trường thì thấy cô Hà bị vết thương lớn ở phần đầu, máu chảy ra rất nhiều.

Cùng lúc đó, các giáo viên đồng thời cũng là em gái của cô Hà chạy sang nhà hàng xóm đưa cô Hà đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm vào chỗ hiểm lại mất nhiều máu nên cô Hà đã tử vong.

Còn về phần Dâng, sau khi chạy ra cánh đồng của thôn, hắn đã lấy dao cứu vào cổ định tự sát nhưng không chết". ông H. tỏ vẻ bàng hoàng, sợ hãi nhớ lại thời điểm phát hiện chị H. bị chồng đâm.

Được biết, sau khi đâm vợ tử vong, Dâng đã dùng dao cứu cổ tự tử nhưng không thành.

Tuy nhiên, vết thương ở cổ đã khiến Dâng bị trọng thương và hiện tại đang được cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại