Những chia sẻ hiếm hoi của Mỹ Tâm về chuyện tình yêu

Ý An (Tổng hợp) |

Đôi lần hiếm hoi Mỹ Tâm chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với người hâm mộ, nhưng dường như đó cũng là những thông tin ít ỏi và không cụ thể.

Sinh năm 1981, năm nay Mỹ Tâm đã 35 tuổi và vẫn trong tình trạng độc thân. Dù được biết đến như một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt nhưng những thông tin về "một nửa" của cô luôn được giữ bí mật.

Tính đến thời điểm này, "người yêu" của Mỹ Tâm vẫn hoàn toàn chưa "xuất đầu lộ diện".

Đôi lần hiếm hoi Mỹ Tâm chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với người hâm mộ, nhưng dường như đó cũng là những thông tin ít ỏi và không cụ thể.

Đa phần đó là những lần cô lên tiếng đính chính lại nhưng thông tin đồn thổi không chính xác về chuyện tình cảm của mình.

Bắt đầu yêu từ năm cấp 3

Năm 2012, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về thời điểm bắt đầu yêu, Mỹ Tâm trả lời: "Hồi cấp 3, khi đã vô Sài Gòn. Mối tình đầu cũng là mối tình dang dở đó.

Người ấy không liên quan đến nhạc nhẽo gì đâu nhưng cũng có đón đón, đưa đưa dưới hàng me, lãng mạn như trong sách vậy. Dang dở nhưng luôn có cảm giác tình cảm thuở ban đầu đó rất mạnh mẽ".

Trong talkshow "Lần đầu tôi kể", Mỹ Tâm tiết lộ, cô từng có một thời lãng mạn xếp hạc giấy tặng người yêu.

Đặc biệt, cô còn bật mí về câu chuyện đằng sau các sáng tác riêng. Đó là bài "Nụ hôn bất ngờ" được cô viết từ những cảm xúc có thật, dành tặng cho một người cô rất yêu thương.

Ngày 4/6/2016 mới đây, trong liveshow trong đêm nhạc "Đời ca sĩ", Mỹ Tâm cũng tiết lộ câu chuyện về một chàng trai khiến cô mê mệt từ ngày còn trẻ và đến bây giờ vẫn chưa hết tình cảm dành cho người ấy.

"Bản thân tôi rất ít khi nói về mình trên báo, nếu có thì chỉ nói về các dự án âm nhạc, tình cảm thì hơi "ấy". Lý do tôi chọn bài "Nhớ" là hồi còn nhỏ, tôi có quen một anh và rất thích anh đó, thích khủng khiếp.

Buổi chiều hai người hay nhắn tin cho nhau, mỗi ngày chỉ chăm chăm chờ tin nhắn.

Thế nhưng, khi viết ra những dòng "Ôi, em làm sao, vì đâu những chiều em luôn mong chờ tin nhắn", tôi lại thấy thị trường và hơi lố nên quyết định đổi lại như hiện tại", Mỹ Tâm bộc bạch.

Điều đặc biệt hơn, ca khúc "Như một giấc mơ" cũng là tâm sự tiếp nối về mối tình tha thiết thuở nào. "Hai năm trước, tôi vẫn còn thích người ta như những ngày đầu mới thích nên có viết một bài hát nữa về sự chung thuỷ.

Và ca khúc Như một giấc mơ đã mang lại cho tôi rất nhiều may mắn và tình cảm của khán giả"- nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Những chia sẻ hiếm hoi của Mỹ Tâm về chuyện tình yêu  - Ảnh 1.

Những bài hát do Mỹ Tâm sáng tác đều gửi gắm những tâm sự về chuyện tình cảm của cô

Đăng Khôi là một kỷ niệm đẹp thấp thoáng trong tiềm thức

Thời điểm Đăng Khôi còn là thành viên nhóm nhạc New Stars và Mỹ Tâm mới chỉ là một ca sĩ trẻ đầy triển vọng, 2 người đã gắn bó với nhau.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm này chỉ kéo dài khoảng 4 tháng và được những người trong cuộc giữ bí mật.

Nhiều năm sau công chúng mới được biết về mối quan hệ này khi Đăng Khôi tiết lộ trong những bài phỏng vấn trên báo.

Về phía Mỹ Tâm, khi được hỏi, cô chia sẻ giản dị rằng đó là một "kỷ niệm đẹp thấp thoáng trong tiềm thức". Cô cũng dành cho bạn trai cũ những nhận xét thiện chí như là người cầu tiến, hiền lành.

Những chia sẻ hiếm hoi của Mỹ Tâm về chuyện tình yêu  - Ảnh 2.

Đăng Khôi là một kỷ niệm đẹp thấp thoáng trong tiềm thức

Mối tình lâu nhất kéo dài 7 năm

Năm 2012, trong một bài phỏng vấn trên tạp chí, Mỹ Tâm cho biết mối tình lâu nhất của cô với một chàng trai kéo dài 7 năm nhưng không công

Trong giai đoạn này, cô cho biết đôi khi cũng có những phút giây lạc lối. "Con người mà, có ai hoàn hảo đâu và tôi cũng vậy. Tôi đã có một lần như vậy.

Vậy mới nói, trong những mối quan hệ đã qua tôi luôn thấy người ta hy sinh cho mình nhiều hơn là mình hy sinh cho họ. Thế nên có đôi khi nhận được tình cảm chân thành từ họ tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng", Mỹ Tâm kể.

Về tính cách của mình khi yêu, Mỹ Tâm chia sẻ: "Đúng là đôi khi tôi không công bằng với người ra nhưng điều vui nhất trong chuyện tình cảm của tôi là không bao giờ dính dáng đến chuyện tiền bạc hay danh phận.

Tôi đã xây tất cả các mối quan hệ của mình trên cơ sở tình cảm, vì thế khi xảy ra chuyện tôi mới đau khổ.

Sự không công bằng chỉ là tôi hay đòi hỏi ở người đối diện mình quá nhiều, luôn bắt họ hiểu mà không chịu nói ra mới người ra điều mình muốn được hiểu.

Tôi hay bỏ lửng rồi mặc họ. Vậy nên có nhiều khi tôi ước mình khác đi thì tốt biết bao. Đó cũng là lý do khi tình cảm qua đi tôi luôn thấy người không xứng đáng là mình và chẳng bao giờ dám mong người ta tha thứ" (nguồn Đẹp).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại