Nhục nhã vì bị bố chồng cấm cửa, nàng dâu dùng "chiêu" chinh phục, giờ được cưng như trứng

Lam Giang |

Linh và ông xã đã tự tổ chức đám cưới dù bố mẹ chồng cương quyết phản đối. Hành động đó của cặp đôi như đổ thêm dầu vào lửa.

Con dâu bị vu oan, nhà chồng cấm cửa

Sau 7 năm về làm dâu, đến giờ Vũ Mai Linh (29 tuổi, định cư tại Đức) được bố mẹ chồng rất quý mến. Đặc biệt, Linh và bố chồng - chú Nguyễn Viết Hưng (64 tuổi) cực hợp và thân thiết, gần gũi như những người bạn. Linh bảo, bố chồng tình cảm với mình hơn cả bố đẻ. Linh và bố chồng có thể cùng ngồi nhậu, tâm sự chuyện cuộc sống, cùng chung sở thích đi du lịch và rất nhiều điều khác nữa. Nói chung, hai bố con hợp nhau mọi thứ. 

Nghe vậy, chắc chắn nhiều người sẽ không thể ngờ rằng Linh từng là một nàng dâu bị bố mẹ chồng cấm cửa. Linh kể, thời điểm cô và chồng quen và bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Một người họ hàng bên nhà bố chồng đã muốn phá đám, bằng cách thêu dệt những câu chuyện không hay, tiếng tăm xấu xí về Linh để khiến bố mẹ chồng Linh hiểu lầm. 

Nhục nhã vì bị bố chồng cấm cửa, nàng dâu dùng chiêu chinh phục, giờ được cưng như trứng - Ảnh 1.

Linh kết hôn được 7 năm và theo chồng sang Đức định cư.

Hậu quả, bố mẹ chồng Linh dù đang định cư ở Đức, nhưng nghe chuyện ở quê nhà thì cương quyết phản đối, đến mức cực đoan, không đồng ý cho hai con kết hôn. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Linh và ông xã vẫn tự tổ chức đám cưới. Chồng Linh đích thân đến nhà bạn gái để xin phép bố mẹ vợ tương lai. Hai đứa làm đám cưới mà không có sự đồng thuận, tham gia của bên nhà chồng.

Hành động của vợ chồng Linh như lửa đổ thêm dầu, khiến phụ huynh càng tức giận hơn. Dù trước đó, bố mẹ chồng đã xuống nước, đồng ý cho kết hôn nhưng với điều kiện hai đứa sống thử 1 năm. Nếu sau 1 năm mà cả hai vẫn hạnh phúc thì bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho. Dẫu vậy, cả Linh và chồng đều áp lực, sợ không thể thuyết phục được bố mẹ nên đã tự tổ chức đám cưới. 

Linh tâm sự, khi đó bản thân cô thấy tủi thân, nhục nhã. Nhưng Linh nhìn thấy sự bản lĩnh, tình yêu của chồng, chấp nhận sự phản đối của cả một dòng họ, quyết tâm cho Linh danh phận rồi đàng hoàng đón cô sang Đức chứ không bắt Linh phải theo không. Điều đó giúp cô gái trẻ có thêm động lực và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. 

Nhục nhã vì bị bố chồng cấm cửa, nàng dâu dùng chiêu chinh phục, giờ được cưng như trứng - Ảnh 2.

Cặp đôi đã từng bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với nhau.

"2 năm đầu tiên sang Đức, mình bị trầm cảm đến mức không thể có con vì cuộc sống bên Đức vất vả. Hai vợ chồng phải đi thuê nhà, phải chứng minh bản thân nữa. Để nỗ lực gạt bỏ hết đi những hiểu lầm đó thì mình phải nỗ lực hơn người bình thường.

Nhờ chồng mà mình mới vượt qua được giai đoạn đó. Khi thấy mình có những biểu hiện của bệnh trầm cảm là chồng đã làm mọi cách để vợ vui, chẳng hạn như mua cho vợ một con chó con, hay đưa vợ đi du lịch khắp nơi. Qua được giai đoạn đó thì mình mang thai. Và từ khi mang thai thì mình suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều", Linh tâm sự. 

Nhục nhã vì bị bố chồng cấm cửa, nàng dâu dùng chiêu chinh phục, giờ được cưng như trứng - Ảnh 3.

Linh hiện đã làm mẹ của 2 tiểu công chúa.

Bố chồng cưng chiều, nấu cơm cữ cho con dâu

Sau khi sinh bé đầu tiên được 3 tháng, người giúp việc xin nghỉ nên Linh phải quay lại cửa hàng làm việc, vừa bán hàng, vừa trông con vô cùng vất vả. Bản thân Linh khi đó cũng muốn cho cháu được đến gặp ông bà nhưng còn ngần ngại chưa biết mở lời thế nào. Cuối cùng, cô quyết định bế con tới nhà bố mẹ chồng rồi nói: "Con không biết mình sai ở chỗ nào. Nhưng nếu có điều gì khiến bố mẹ không vừa lòng thì con mong bố mẹ bỏ qua. Bố mẹ trông cháu giúp con để con đi ra bán hàng". Nói xong là nàng dâu trẻ chạy chạy luôn. 

Nhìn thấy cháu gái máu mủ ruột rà của mình, ông bà nội lập tức bỏ qua tất cả mọi chuyện. Linh bảo, nhìn gương mặt của bố mẹ lúc đó là biết bố mẹ đã tha thứ cho mình. Tối đó, bán hàng xong Linh về nhà uống rượu, nói chuyện với bố chồng. Hai bố chồng đều ngại, né tránh câu chuyện cũ mà chỉ nhắc đến những chuyện gia đình, cuộc sống vui vẻ.

Nhục nhã vì bị bố chồng cấm cửa, nàng dâu dùng chiêu chinh phục, giờ được cưng như trứng - Ảnh 4.

Linh và mẹ chồng cực kỳ thân thiết.

Những hiểu lầm của gia đình chồng với Linh không có cách nào để giải quyết ngay tức khắc, mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Bác Hưng bộc bạch: "Sang đây các cháu sống với nhau thế nào, có hạnh phúc hay không đó mới là điều mà chúng tôi quan tâm. Các con cùng nhau duy trì cửa hàng ăn uống, tự làm, tự thuê người, bố mẹ không giúp gì cả. Hai năm đó đủ để chứng minh những lời đồn thổi về con dâu tôi là không đúng sự thật.

Tôi thấy Linh đã cố gắng rất nhiều. Trước đây ở nhà con được cưng chiều, lúc nào trong nhà cũng có 1-2 người giúp việc nên không phải làm gì bao giờ. Sang Đức thì không có chuyện đó, người giàu mấy họ cũng chỉ thuê giúp việc theo giờ thôi. Ở đây là như vậy. 

Ngày xưa tôi thấy con dâu là người khá hiếu chiếu. Nhưng từ khi sang đây, con đã thay đổi dần theo năm tháng, chín chắn, vững vàng hơn rất nhiều". 

Nhục nhã vì bị bố chồng cấm cửa, nàng dâu dùng chiêu chinh phục, giờ được cưng như trứng - Ảnh 5.

Sau khi gạt bỏ hiểu lầm, Linh được bố chồng quý mến.

Khi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, mối quan hệ của Linh với gia đình chồng ngày càng thắm thiết. Bố mẹ chồng giúp đỡ Linh rất nhiều trong quá trình cô sinh em bé thứ 2. Bố chồng còn không ngại vào bếp để nấu cơm cữ cho con dâu. 

Sau 7 năm làm dâu xứ người, Linh hiện đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Cô và ông xã hiện là chủ một nhà hàng châu Á với các món ăn Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc,... Cả hai mua được nhà, có 2 cô con gái dễ thương, tự chủ trong mọi vấn đề,... Linh mong mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế này và không có thêm drama nào nữa. Về phía bố chồng Linh, ông cho hay nếu con dâu cứ duy trì được như hiện tại thì cũng không còn mong muốn gì hơn. 

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: Facebook nhân vật 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại