Nhóm côn đồ lao vào nhà, dùng mã tấu chém người ở TP.HCM

Quang Định |

Đang ở trong nhà, nhóm 4 đối tượng mang theo mã tấu, kiếm dài lao vào quán chém anh Trung.

Ngày 7/7, Công an H.Hóc Môn, TP HCM đã xác định và truy tìm nhóm thanh niên 4 người cầm mã tấu xông vào quán cà phê trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm chém gục chủ quán là anh Phan Thành Trung (24 tuổi).

Lúc 8h30 ngày 6/7, anh Phan Thành Trung đang ở trong quán thì 1 nhóm thanh niên 4 người chạy xe máy đến trước cửa rồi tắt máy dừng xe.

Bất ngờ, 2 nam thanh niên nhảy xuống xe, tay lăm lăm kiếm dài lao vào quán chém tới tấp anh Trung. Thấy con trai mình bị đuổi chém, ông Phan Văn Tư (56 tuổi, là bố anh Trung) lao tới ôm một thanh niên và nói: "Các cháu ơi có chuyện gì từ từ nói, đừng chém con tôi nữa" thì người thanh niên mới chịu dừng tay nhưng các đối tượng đi cùng vẫn chém tới tấp dù nạn nhân đã gục.

Nhóm côn đồ lao vào nhà, dùng mã tấu chém người ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bố anh Trung kể lại sự việc kinh hoàng ngày hôm đó.

Mẹ của anh Trung, bà Nguyễn Thị Kim Tươi (52 tuổi) đang ngồi uống cà phê cùng bạn gần đó bật dậy kêu cứu nhưng không ai dám can ngang vì nhóm này qua liều lĩnh manh động.

Khoảng 10 phút, 2 nam thanh niên bỏ chạy, hai đối tượng bên ngoài nổ máy chờ sẵn bỏ đi.

Anh Trung bị mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện với nhiều vết thương ở hai tay, trong đó một ngón tay gần đứt lìa. Chiều 7/7, anh Trung cho biết sức khỏe của mình đã ổn định, dần bình phục các vết thương.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, anh Trung cho biết, trước đây có cho một người tên Hà mượn tiền, tuy nhiên sau nhiều lần khất nợ, anh Trung gọi điện thì người này không nghe máy. Mới đây, có 1 người xưng là bạn trai của Hà nghe máy và lên tiếng thách thức nên xảy ra vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại