Nhờ nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi, cặp vợ chồng tìm được con trai thất lạc

TÙY Ý |

Một cặp vợ chồng nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi sau khi con trai mất tích; lớn lên, bé gái lấy chồng, chồng cô chính là bé trai mất tích năm nào.

Nhiều năm trước, một đôi vợ chồng ở Long Nham, Phúc Kiến, Trung Quốc, vì sơ sẩy đã để lạc mất con trai nhỏ của mình. Kể từ khi con trai mất tích, đôi vợ chồng vô cùng đau khổ, ngày qua ngày chìm trong hối hận, tự trách.

Đến một ngày, họ phát hiện có bé gái bị bỏ rơi ở đường cái liền động lòng trắc ẩn, nhận về nuôi, con như con ruột mà đối đãi.

Bé gái lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, chăm ngoan học giỏi, ra trường có việc làm ổn định ngay. Cách đây không lâu, cô dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, không đó chính là con trai ruột đã mất tích nhiều năm của cha mẹ nuôi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều vỡ òa trong niềm vui sướng.

Nhờ nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi, cặp vợ chồng tìm được con trai thất lạc - Ảnh 1.

Vài ngày trước, cặp đôi kết hôn, bước vào cuộc sống hôn nhân trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông lập tức thu hút sự chú ý. Rất nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn cảm thán: "Còn sướng hơn cả trúng số độc đắc. Cuối cùng thì người tốt cũng được đền đáp", "Gia đình này vô cùng hạnh phúc, tuyệt đối không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu", "Chuyện khó tin như vậy cũng xảy ra, thực sự đúng là sự kỳ diệu của duyên phận", "Trời xanh biển sâu, tại sao có thể trùng hợp như vậy, đúng là người một nhà".

(Nguồn: Sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại