Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn

Newben |

Khi tuổi mới đang cận kề, bé trai 3 tuổi người Úc đã bất ngờ qua đời vì hóc dị vật.

Alby Davis là một bé trai 3 tuổi rất thông minh, hiếu động. Cậu bé sống cùng mẹ gia đình tại Wynyard, Tasmania.

Những tưởng Alby sẽ có thể cùng gia đình chào đón tuổi mới cũng như chào đón đứa em đang lớn dần trong bụng mẹ Anna nhưng thứ hai vừa qua, cậu bé bất ngờ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ vì hóc dị vật .

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 1.

Alby Davis (Ảnh: dailymail)

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 2.

Alby và mẹ. (Ảnh: dailymail)

Buổi chiều thứ hai, một điều không bố mẹ nào dám tưởng tượng đã xuất hiện. Alby đáng yêu chơi với quả bóng nẩy bé xíu vừa được giao đến vào buổi sáng hôm đó.

Quả bóng nằm trong thùng hàng gồm nhiều thứ khác để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật 4 tuổi sắp tới của Alby. Khi đang chơi, bất ngờ quả bóng mắc kẹt trong khí quản, ngăn không cho Alby thở.

Chỉ trong chốc lát, mặc cho những nỗ lực của người mẹ để cứu con, cậu bé thở hổn hển rồi tắt thở, qua đời trong vòng tay của mẹ.

""Con không thể đợi để lên giường ngủ tối nay mẹ ơi!", con trai bé nhỏ của chúng tôi đã nói trước khi vào 2 giờ 49 phút chiều thứ hai, chính xác 40 phút trước khi con trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi", chị Anna chia sẻ trong một bài viết trên trang cá nhân cùng bức ảnh Alby trên giường.

Chị cũng nhấn mạnh rằng đó là những lời cuối cùng của Alby nói với chị, khiến chị cực kì đau đớn khi nhớ lại.

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 3.

Alby đã qua đời vì hóc dị vật. (Ảnh: dailymail)

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 4.

(Ảnh: dailymail)

Chia sẻ với Daily Mail Úc, chị nói rằng gia đình rất biết ơn vì tình cảm mà mọi người đã dành cho gia đình sau khi con trai của họ qua đời. Trước đó, chị chia sẻ trên tài khoản Instagram của công ty chị đang điều hành về sự ra đi của con trai mình.

Chị viết: “Chiều hôm qua, con trai xinh xắn Alby, cậu bé đáng yêu của chúng tôi đã tung cánh bay khỏi trái đất này.

Từng phút trôi qua với chúng tôi như nhiều giờ liền và những khoảng trong trái tim, trong cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi. Gia đình yêu con, cậu bé ngọt ngào của bố mẹ”.

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 5.

(Ảnh: dailymail)

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 6.

(Ảnh: dailymail)

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 7.

(Ảnh: dailymail)

Nhớ lại lời cuối con trai nói trước khi qua đời vì hóc dị vật khiến mẹ lặng người vì đau đớn - Ảnh 8.

(Ảnh: dailymail)

Những bức ảnh chị chia sẻ đã nhận được rất nhiều những ý kiến đồng cảm, bày tỏ sự thương tiếc với cậu bé đáng yêu này.

Trong khi đó, sau cái chết bất ngờ của Alby, gia đình và bạn bè của nhà Davis đã thiết lập một cuộc gây quỹ ủng hộ cho chị Anna cùng chồng - anh Simon - để họ có thể có điều kiện chăm sóc những đứa trẻ còn lại - bé gái Sage và bé trai Acre cũng như đứa trẻ sắp chào đời.

Mục tiêu ban đầu chỉ là 100.000 USD nhưng sau đó, con số đã lên đến 168.000 USD.

(Nguồn: dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại