Nhiều tin mừng đến với gia đình tận cùng khổ ở xóm Quế

Mạnh Mường |

Những ngày gần đây, có thêm nhiều tin đáng mừng đối với cảnh ngộ của vợ chồng chị Lê Thị Huyền, anh Lê Văn Gửi ở xóm Quế, Yên Lễ, Như Xuân, Thanh Hóa.

Thông qua bài viết "Nhà nghèo, cơm không đủ ăn, chồng bạo bệnh, con suy dinh dưỡng nặng" được đăng tải trên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, cảnh ngộ của chị Lê Thị Huyền được nhiều người biết đến hơn.

Từ khi chồng ốm đau nằm một chỗ, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình một tay chị Huyền lo liệu. Không quan gì sớm khuya, mưa nắng, hễ ai có việc gì thuê là chị đều nhận làm, chỉ để mong có tiền đong gạo, tiền cho con ăn học và thuốc thang cho chồng.

Chính tình thương yêu của chị Huyền dành cho người chồng đang bạo bệnh cùng với gia cảnh khốn khó cùng cực đã lay động trái tim nhiều độc giả khắp mọi nơi.

Liên tiếp có nhiều người gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng những khó khăn của gia đình này.

Đặc biệt, đại đa số độc giả rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh Lê Văn Gửi (chồng chị Huyền). Những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ Bắc chí Nam chia sẻ, đồng cảm với hai vợ chồng.

"Em rất bất ngờ và thấy may mắn vì được nhiều người quan tâm, có người tận trong miền Nam gọi để cho chồng em thuốc nam uống", chị Lê Thị Huyền nói khi bày tỏ lòng cảm ơn đối với các mạnh thường quân ở khắp nơi.

Theo chia sẻ của chị Huyền, có một số nhà thuốc gia truyền biết được bệnh tình anh Gửi nên đã chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn tặng thuốc miễn phí.

Không những vậy, còn có một nhà hảo tâm từ Hà Nội, bày tỏ thiện ý muốn đưa anh Lê Văn Gửi đi thăm, khám tổng thể ở bệnh viện lớn, có uy tín tại vì trước đó anh này mới siêu âm ở một cơ sở y tế tại huyện Như Xuân.

Được biết, tháng 4/2018, gia đình thấy bụng anh Gửi ngày càng phình to, hoạt động trở nên khó khăn mới đưa đi xét nghiệm tại một phòng khám tư ở trung tâm huyện.

Tại đây, bác sỹ kết luận anh Lê Văn Gửi bị xơ gan cổ trướng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do điều kiện kinh tế khó khăn nên anh Gửi cũng chẳng thuốc thang và kiêng cữ gì.

Nhiều tin mừng đến với gia đình tận cùng khổ ở xóm Quế - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Gửi (1990) ở xóm Quế, Yên Lễ, Như Xuân, Thanh Hóa được chẩn đoán bị bệnh xơ gan cổ trướng.

"Vợ con ăn gì thì em ăn cái đó, có kiêng gì đâu. Cũng chả gì để mà kiêng vì gạo còn chẳng đủ ăn...", anh Lê Văn Gửi chia sẻ.

Cập nhật tình hình mới nhất từ gia đình, chúng tôi được biết, ngày ngày anh Lê Văn Gửi vẫn đang mua thuốc một thầy lang trong vùng do người chị dâu lấy giúp. Tuy nhiên, bệnh tình chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Do đó, nguyện vọng trước mắt của gia đình là, nhanh chóng thu xếp đưa anh Gửi ra bệnh viện lớn ở Hà Nội để khám kỹ càng hơn.

Báo điện tử Trí Thức Trẻ sẽ đồng hành cùng hoàn cảnh của nhân vật này, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối nhà hảo tâm để thu xếp cho anh Lê Văn Gửi được ra Hà Nội thăm, khám bệnh trong thời gian sớm nhất.

Nhiều tin mừng đến với gia đình tận cùng khổ ở xóm Quế - Ảnh 2.

Phóng viên vượt hơn 250km thăm, tặng quà tại gia đình anh Lê Văn Gửi ở xóm Quế, Yên Lễ, Như Xuân, Thanh Hóa.

Qũy Tấm Lòng Thiện của Báo điện tử Trí Thức Trẻ xin chân thành ghi nhận sự chia sẻ, ủng hộ của Qúy bạn đọc hảo tâm gần xa. Chúng tôi sẽ đồng hành và liên tục cập nhật thông tin mới về gia cảnh cũng như nhân vật để Qúy bạn đọc hảo tâm cùng nắm rõ!

Trân trọng!

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Ghi rõ nội dung, nhân vật cần ủng hộ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Hoặc ủng hộ trực tiếp: chị Lê Thị Huyền/Như ở xóm Quế, Yên Lễ, Như Xuân, Thanh Hóa.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại