Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong do ngã từ tòa nhà chọc trời, lời cảnh báo trước tai nạn được tiết lộ

THANH TÂM |

Người này được cho là đã phớt lờ lời cảnh báo an toàn chỉ vài tuần trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Mới đây, thông tin về sự ra đi của Remi Lucidi (30 tuổi), người nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ các bức ảnh, video ghi lại cảnh anh di chuyển, leo trèo trên các công trình trên cao, đã nhận được nhiều sự chú ý.

Theo đó, Remi Lucidi sinh ra và lớn lên ở Pháp và là người tiên phong trong các bộ môn thể thao mạo hiểm. Trên các nền tảng mạng xã hội, Remi sở hữu hàng ngàn người theo dõi nhờ việc đăng tải các video quay cảnh khám phá hàng loạt chiếc cầu, đỉnh tòa nhà chọc trời hay các tòa tháp khổng lồ. Đa phần các video của Remi đều có góc quay ở ngôi thứ nhất, tạo cảm giác sợ hãi, hồi hộp và căng thẳng cho người xem.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong do ngã từ tòa nhà chọc trời, lời cảnh báo trước tai nạn được tiết lộ - Ảnh 1.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong do ngã từ tòa nhà chọc trời, lời cảnh báo trước tai nạn được tiết lộ - Ảnh 2.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong do ngã từ tòa nhà chọc trời, lời cảnh báo trước tai nạn được tiết lộ - Ảnh 3.

Remi thường xuyên thực hiện những pha mạo hiểm gây thót tim

Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, trong lần khám phá tòa nhà chọc trời 68 tầng ở Hồng Kông (Trung Quốc), Remi đã không may thiệt mạng sau khi bị rơi khỏi tầng cao nhất của tòa nhà này.

Sau khi điều tra, người ta thấy rằng Remi đã lừa bộ phận an ninh và vào căn hộ áp mái của Tháp Tregunter sau khi nói với một nhân viên bảo vệ rằng anh ta đang đến thăm một người bạn. Đoạn phim CCTV ghi lại hình ảnh cuối cùng của Remi cho thấy anh một mình đi thang máy lên tầng 49 của tòa nhà và di chuyển bằng thang bộ lên tầng trên cùng. Có nhân chứng cho biết, vào khoảng 7 giờ 38 phút, họ nhìn thấy Remi lần cuối khi anh đang cố gắng đập cửa sổ của tòa nhà một cách tuyệt vọng để kêu cứu trước khi lao xuống độ cao khoảng 220 mét.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong do ngã từ tòa nhà chọc trời, lời cảnh báo trước tai nạn được tiết lộ - Ảnh 4.

Remi thường xuyên leo lên các công trình cao mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào

Sau cái chết thương tâm của Remi, nhiều người phát hiện rằng mới chỉ khoảng vài tuần trước đó, Remi thậm chí đã phớt lờ lời lời cảnh báo của những người theo dõi khi họ mong anh hãy cẩn thận hơn khi thực hiện các pha nguy hiểm ở độ cao hàng trăm mét.

"Tôi mong bạn không mạo hiểm mạng sống quý giá và duy nhất của mình cho việc này." - một người viết.

Bất chấp sự lo lắng của người hâm mộ, Remi chỉ đáp lại bằng các hình ảnh anh chụp trên các công trình khổng lồ. Sau đó, Remi đã tiếp tục chia sẻ một bức ảnh về tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông như ngầm thông báo rằng đây sẽ là địa điểm tiếp theo mà anh sẽ chinh phục. Cuối cùng, Remi đã gặp phải tai nạn không đáng có và tử vong thương tâm.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong do ngã từ tòa nhà chọc trời, lời cảnh báo trước tai nạn được tiết lộ - Ảnh 6.

Remi dường như đã phớt lờ mọi lời cảnh báo nguy hiểm từ người theo dõi và bảo vệ tòa nhà

Một nguồn tin cho biết cảnh sát tin rằng Remi đã bị mắc kẹt bên ngoài căn hộ áp mái và không được giải cứu kịp thời. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy máy ảnh của anh tại hiện trường và cho biết nó chứa đầy các video quay lại các pha nguy hiểm khác của anh.

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại