Nhân chứng kể vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở Hà Nội: "Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành..."

Hoàng Đan |

Theo anh Anh, dù mọi người cố phá cửa bên ngoài tuy nhiên, do ngôi nhà nơi 3 bà cháu tử vong bị khoá trái bằng nhiều lớp nên người dân không thể nào tiếp cận được vào bên trong.

Trao đổi với PV vào sáng 1/12, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 bà cháu tử vong trong vụ cháy nhà xảy ra tại phường Thịnh Liệt vào sáng sớm nay.

Theo đó, các nạn nhân là bà Phùng Thị Kim Tâm (60 tuổi), hai cháu ngoại gồm: cháu Trịnh Thị Duy (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi).

Lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt cũng cho hay, hiện lực lượng chức năng của phường đang phối hợp với các đơn vị công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài để chuẩn bị làm công tác hậu sự.

Cũng trao đổi với PV, anh Trần Hữu Anh (30 tuổi, ở cùng ngõ, là một trong các nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ cháy) kể lại, khoảng gần 5h sáng nay, anh và nhiều người dân tại đây nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà của bà Tâm.

Lúc này mọi người vội vàng chạy sang và tìm mọi cách để cố phá cửa bên ngoài tuy nhiên ngôi nhà trên bị khoá trái bằng nhiều lớp nên người dân không thể nào tiếp cận được vào bên trong.

"Một số người dân đã chạy nhanh ra phía cổng sau, một số người trèo thang lên mái tôn tiếp cận sang khu vực gác xép nhà nạn nhân.

Tôi dùng búa đập tường nhà hàng xóm để thông sang, tuy nhiên lửa cháy rất nhanh, chỉ 5 phút sau không còn nghe thấy tiếng kêu cứu", anh Anh nhớ lại.

Nhân chứng kể vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở Hà Nội: Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành... - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy thương tâm.

Một số người dân cũng cho hay, do ngôi nhà được quây kín bằng tôn nên việc cứu người gặp nhiều khó khăn.

"Lúc đập được phần mái tôn, cả ba nạn nhân đã tử vong tại khu vực gác xép rất thương tâm. Cảnh tượng đó tôi cùng nhiều người chứng kiến rất đau lòng. Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành...", anh Anh chia sẻ thêm.

Sau khi cố gắng cứu bất thành, người dân đã thông báo ngay vụ việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo các lực lượng Cảnh sát PCCC điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. 

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, hậu quả rất nghiêm trọng khi 3 bà cháu đã tử vong.

Nhân chứng kể vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở Hà Nội: Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành... - Ảnh 2.

Xe cứu thương có mặt để đưa các thi thể xấu số ra khỏi hiện trường.

Một số người dân cũng cho hay, hai cháu của bà Tâm ở nơi khác và dịp cuối tuần về đây chơi, ngủ lại với bà thì xảy ra vụ việc thương tâm này.

Cũng theo ghi nhận, khi nghe tin dữ, người thân của 3 bà cháu đã vô cùng đau đớn gào khóc bên ngoài hiện trường.

Trước đó, bước đầu, cơ quan chức năng cũng xác định, ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy ở số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đây là nhà cấp 4 có gác xép tôn.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, các thành viên trong gia đình này đã hô hoán kêu cứu.

Mặc dù nghe thấy kêu cứu, nhưng do căn nhà khóa cửa nhiều lớp và trong ngõ nhỏ nên người dân rất khó phá cửa để đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Trong khi đó, đám cháy mỗi lúc một lớn khiến những nạn nhân dần kiệt sức, ngạt khói.

Người dân đã gọi xe cấp cứu và lực lượng cứu hỏa. Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì hậu quả rất nghiêm trọng là cả 3 bà cháu đã tử vong từ trước đó.

Nguyên nhân vụ cháy dẫn đến việc 3 bà cháu tử vong thương tâm đang được Công an quận Hoàng Ma và các đơn vị chức năng làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại