Nhân chứng kể lại vụ người đàn ông nghi ngáo đá xông vào chợ chém nhiều người

Như Ý |

Trọng dùng dao chém 3 người thương vong, trong đó có mẹ ruột khiến nhiều tiểu thương chợ Phú An bàng hoàng.

Có mặt tại chợ Phú An sáng 14/6, PV tiếp xúc với nhiều tiểu thương, được nghe kể lại giây phút Phan Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) chém 3 người thương vong, ai cũng bàng hoàng sửng sốt.

Chị Tâm, tiểu thương bán rau kể, khoảng 9h sáng 13/6, Trọng đi vào chợ chỗ mẹ ruột bán hàng để xin tiền. Mẹ Trọng không cho nên giữa hai người lời qua tiếng lại, cãi vã rất lớn.

"Thằng Trọng lúc đó người mê mê sảng sảng như ngáo đá vậy! Hai mẹ con nó đang to tiếng với nhau, nó đánh mẹ nó gây thương tích. Ông Nghiệp bán cá ở bên đang xếp đồ đạc lên xe chuẩn bị về thấy vậy đã chạy lại can ngăn. 

Tuy nhiên,Trọng vớ hai con dao ở bàn thịt heo của mẹ chém ông Nghiệp khiến máu chảy nhiều lắm! Ông Nghiệp chạy được vài mét thì nằm gục xuống khiến ai cũng hoảng sợ", chị Tâm nói trong nỗi bàng hoàng.

Nhân chứng kể lại vụ người đàn ông nghi ngáo đá xông vào chợ chém nhiều người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Bà Thanh, bán cá cho biết thêm, sau khi ông Nghiệp gục xuống, lúc này Trọng tiếp tục vung dao chém khiến người dì bị thương ở tay. Mẹ Trọng chạy lại can ngăn cũng bị đánh.

"Thằng Trọng lúc đó cầm dao rất hung hãn nên mọi người chạy tán loạn không ai dám chạy lại ngăn cản. Khi công an tới nơi khống chế Trọng, mọi người mới dám đưa ông Nghiệp đi cấp cứu…", bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, ông Nghiệp là người hiền lành, bán cá ở chợ đã hơn 20 năm. Vợ ông đang bị bệnh tiểu đường, phải nằm ở nhà, kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào ông.

Nhân chứng kể lại vụ người đàn ông nghi ngáo đá xông vào chợ chém nhiều người - Ảnh 2.

Bà Thanh bàng hoàng kể lại sự việc với PV.

Trước đó chiều 13/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin đang tạm giữ nghi can Phan Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "Giết người".

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9h cùng ngày, Phan Hữu Trọng vào chợ Phú An, thị xã Bến Cát với biểu hiện ngáo đá, chửi bới người vô cớ.

Thấy vậy, mẹ và dì của Trọng đang bán hàng trong chợ chạy ra khuyên can thì đối tượng liên tục đánh vào người mẹ gây thương tích ở mặt. Trọng lấy con dao ở gần đó chém vào người dì khiến nạn nhân bị thương ở tay.

Ông Phạm Công Nghiệp (61 tuổi) là tiểu thương trong chợ đang bán hàng cũng bị Trọng lao vào chém tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại