*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Xem lại vẫn thương Thương Tín vô cùng", là chia sẻ của một cư dân mạng dưới status của nhạc sĩ Tô Hiếu.
Trọn vẹn tình nghĩa với Thương Tín đến phút cuối cùng, nam nghệ sĩ này khiến nhiều người cảm kích.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, Thương Tín trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Phan Rang rạng sáng ngày 9/12/2025, hưởng thọ 70 tuổi.
Nam nghệ sĩ Việt đình đám một thời từng được nhiều người yêu thương, hỗ trợ nhưng sau đó gần như tất cả đều quay lưng.
Cuộc sống ở quê của Thương Tín sau ồn ào thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Mỗi lần nghệ sĩ Thương Tín gây ồn ào mạng xã hội là con trai ruột duy nhất của ông lại bị "réo gọi".
Sau khi tố nam nhạc sĩ đang giúp đỡ mình giữ tiền cát-xê, lợi dụng tên tuổi, cuối cùng nghệ sĩ Thương Tín không còn ai hỗ trợ, phải rời Sài Gòn về quê.
Bộ đôi Thương Tín - nhạc sĩ Tô Hiếu đã "cơm không lành, canh không ngọt" với màn đấu tố gây cấn như phim Hàn.
"Mọi người hay nói, giúp lúc ngặt chứ không ai giúp lúc nghèo. Thì bây giờ là lúc ngặt. Tôi thấy anh Thương Tín khổ như thế mà không giúp thì không chịu được", nhạc sĩ Tô Hiếu nói,
"Một người từng nổi tiếng, là ngôi sao màn ảnh hàng ngàn người ngưỡng mộ mà lại ở một nơi như thế này, sống khổ thế này. Thật sự lòng tôi xót xa", Tô Hiếu nói.
Học trò nhạc sĩ Tô Hiếu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của ông bà ngoại nhưng vì nhà nghèo nên Giáp Quy Phong phải sớm nghỉ học.
Bài thơ "Huynh ơi" danh hài Hoài Linh viết cho người bạn diễn quá cố - nghệ sĩ Chí Tài đã được nhạc sĩ Tô Hiếu phổ nhạc thành ca khúc "Xin anh giữ nụ cười".
Tâm điểm