Nguyễn Ngọc Mạnh: "Tôi muốn cuộc sống của mình sớm trở lại bình thường"

Văn Ngân/VOV.VN |

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã dũng cảm cứu bé gái rơi chung cư ở Hà Nội, mong muốn cuộc sống của anh sớm trở lại bình thường.

Mong muốn chuyển những số tiền được tặng cho các trường hợp khó khăn

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN về cuộc sống sau khi dũng cảm cứu bé gái rơi chung cư ở tòa nhà 60B nằm trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội), anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đến chiều tối 2/3, cuộc sống của anh đang dần trở lại bình thường.

“Đến chiều tối 2/3, những đoàn khách đến cũng bớt dần, đã lâu rồi gia đình, họ hàng nhà tôi không được sum vầy, nên mọi người trong gia đình tôi rất vui.

Sau khi sự việc diễn ra, gia đình tôi luôn có rất đông các đoàn khách đến, từ đại diện của Chính phủ, các đoàn thể của Trung ương, địa phương cho đến các tổ chức, cá nhân đến chúc mừng, tặng quà”, anh Mạnh chia sẻ.

Theo anh Mạnh, anh được nhiều tổ chức, cá nhân tặng rất nhiều tiền và vật chất có giá trị, tuy nhiên anh mong muốn chuyển những phần quà đó đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

“Những ngày qua rất nhiều người muốn ủng hộ tiền và vật chất, thậm chí có người muốn tôi đóng quảng cáo giúp họ nhưng tôi đều từ chối. Nhiều người mang nhiều tiền đến chúc mừng tôi nhưng tôi từ chối và nhờ họ chuyển những số tiền đó đến với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình tôi.

Bởi vì, tôi cảm nhận thấy trong xã hội vẫn còn nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều so với gia đình mình”, anh Mạnh cho biết.

Mong muốn nhất là cuộc sống của tôi sớm trở lại bình thường

Anh Mạnh chia sẻ thêm: “Sau sự việc, tôi rất mệt, căng thẳng do bị choáng ngợp vì sự quan tâm của mọi người trên mạng xã hội Facebook và điện thoại. Ai cũng bảo tôi gầy rộc đi.

Tuy nhiên, tôi vui trở lại khi chiều tối 2/3, anh Nguyễn Văn Hiệp (bố cháu bé -PV) đã gọi điện báo tin sức khỏe của con mình đang tiến triển tốt và chỉ một vài hôm nữa có thể xuất viện”. Tin này không chỉ khiến Mạnh mà các thành viên trong gia đình anh đều rất vui.

“Mọi người trong gia đình tôi và hàng xóm láng giềng đều rất vui khi nghe tin cháu bé dần hồi phục. Mọi người đều khuyên tôi hãy bình tĩnh, vẫn sống theo nề nếp của gia đình.

Mong muốn bây giờ của tôi là cuộc sống sớm được quay trở lại bình thường, được tiếp tục đi làm công việc yêu thích của tôi, để có tiền nuôi gia đình chứ không mong muốn gì cao siêu cả”, anh Mạnh cho biết.

Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết thêm, từ đầu giờ chiều 2/3, tài khoản Facebook của anh bị mất, rất may sau đó đã lấy lại được.

“Sau khi lấy lại được tài khoản, lên trên mạng xã hội mới biết, nhiều người nói về việc tôi cứu cháu bé, tôi cảm thấy cũng có chút gì đó thiếu sót.

Vì, sau khi sự việc xảy ra, trong đầu tôi cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều nên hoàn toàn không nhớ hết các chi tiết được, tôi rất mong mọi người hiểu hơn”, anh Mạnh cho biết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại