Người từng cứu ông Biden nhưng bị bỏ rơi ở Afghanistan giờ ra sao?

Minh Thu |

Sau khi bị bỏ rơi trong chiến dịch không vận của Mỹ khỏi Kabul hồi tháng Tám, thông dịch viên từng cứu ông Biden đã được đưa sang Pakistan.

Thông dịch viên người Afghanistan từng tham gia cứu hộ khi ông Joe Biden còn là Thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 2008 nhưng bị Mỹ bỏ rơi trong cuộc không vận hồi tháng Tám, nay đã được đưa đi sơ tán tới Pakistan.

Các cựu binh Mỹ đã làm việc với một số nhà hảo tâm, thúc đẩy liên lạc ở cả Afghanistan và Pakistan để sau đó đưa ông Aman Khalili cùng gia đình đi sơ tán. Sau khi chiến dịch không vận của Mỹ ở thủ đô Kabul kết thúc vào ngày 30/8, cả gia đình ông Khalili đã bị bỏ lại vì không có đủ giấy tờ.

Người từng cứu ông Biden nhưng bị bỏ rơi ở Afghanistan giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ông Biden (đứng thứ 3 bên phải) được giải cứu vào năm 2008 sau khi trực thăng hạ cánh khẩn cấp vì bão tuyết ở Afghanistan. (Ảnh: Wall Street Journal)

Tờ Wall Street Journal cho hay, các cựu binh Mỹ đã thành công đưa ông Khalili cùng vợ và 5 con di chuyển quãng đường hơn 965 km dọc Afghanistan và dọc biên giới Pakistan.

Ông Khalili từng là phiên dịch viên cho sư đoàn không vận số 82. Ông từng tham gia nhiệm vụ giải cứu chiếc trực thăng chở ông Biden cùng các đồng nghiệp John Kerry và Chuck Hagel khi họ còn là Thượng nghị sĩ Mỹ, phải hạ cánh khẩn cấp xuống một thung lũng xa xôi ở Afghanistan do bão tuyết vào tháng 2/2008.

Ông Khalili đã cố gắng nộp đơn xin thị thực đặc biệt để đưa cả gia đình sang Mỹ vào năm 2016, nhưng nhà thầu từng tuyển dụng ông không còn lưu giữ hồ sơ.

Còn vào cuối tháng Tám năm nay, khi cả gia đình ông Khalili tới được Sân bay quốc tế Kabul, ông Khalili được thông báo ông có thể vào trong sân bay nhưng gia đình ông thì không. Ông Khalili đã từ chối. Và một ngày sau, chiến dịch sơ tán binh sĩ cùng công dân Mỹ và người nước ngoài của chính phủ Mỹ kết thúc. Lúc này, ông Khalili và gia đình bị bỏ lại ở Afghanistan.

Tờ Wall Street Journal đã cho đăng tải dòng tin nhắn cá nhân mà ông Khalili gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Xin chào Tổng thống: Hãy cứu tôi và gia đình của tôi. Đừng quên chúng tôi ở đây", ông Khalili lúc này dùng tên là "Mohammed" để nhắn gửi tới ông Biden.

Sau khi không thể rời khỏi Afghanistan, gia đình ông Khalili đã phải đi lẩn trốn. Các cựu binh Mỹ được biết đã đưa gia đình ông Khalili tới một căn nhà an toàn với mức phí 11.000 USD và sau đó hạ xuống còn 900 USD/đêm, cùng khoản tiền 11.000 USD khác để đưa họ tới sân bay an toàn.

Đáng nói, 4 trong 5 đứa con của ông Khalili không có hộ chiếu. Ngoài ra, một nhà hảo tâm còn cho họ ở nhờ mà không lấy tiền, trong lúc nhiều tổ chức khác cũng tham gia hỗ trợ sơ tán an toàn cho gia đình thông dịch viên này.

Hôm 11/10, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận gia đình ông Khalili đã rời khỏi Afghanistan và đã được sắp lịch để bay tới Qatar trên chuyến bay của quân đội Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman được biết phụ trách lo giấy tờ cho gia đình ông Khalili với chính phủ Pakistan.

Cũng theo Wall Street Journal, Nhà Trắng đã đề nghị thân tín của Ngoại trưởng Antony Blinken là Chánh văn phòng Suzy George đích thân lo trường hợp của ông Khalili. Theo đó, bà George đã hỗ trợ giúp yêu cầu xin thị thực đặc biệt của Mỹ đối với gia đình ông Khalili được giải quyết nhanh chóng.

"Sau 144 giờ ngồi xe cả ngày lẫn đêm và đi qua rất nhiều chốt kiểm soát khiến gia đình tôi hoảng sợ, nay chúng tôi đã ở nơi như thiên đường. Địa ngục là ở Afghanistan", ông Khalili nói với Wall Street Journal.

Hơn 122.000 người đã được sơ tán trong 2 tuần Mỹ tiến hành chiến dịch không vận khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan. Trong số này, khoảng 6.000 công dân Mỹ và phần lớn người Afghanistan tìm đường trốn chạy khỏi lực lượng Taliban.

Tuy nhiên, hàng trăm công dân Mỹ đã bị bỏ rơi, cùng với khoảng 75.000 người Afghanistan được cho đang "gặp nguy hiểm" từ phía chính quyền mới của Taliban, theo một số nhóm cựu binh Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại