Người sốt 39 độ vẫn chạy 14,5km của Croatia hứa làm "điều hiếm có" nếu vô địch World Cup

Tiểu Mã |

Ivan Rakitic khẳng định anh sẽ xăm hình chiếc cúp vô địch lên trán nếu Croatia đánh bại Pháp trong trận chung kết ở Moscow.

Việc các cầu thủ xăm hình lên cơ thể vốn là "chuyện thường ở huyện". Song nếu xăm chiếc cúp vàng World Cup lên trán như lời khẳng định của Rakitic thì quả "xưa nay hiếm".

Trước trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Croatia, Ivan Rakitic tuyên bố chắc như đinh đóng cột:

"Tôi chẳng còn chỗ nào để xăm lên cánh tay của mình. Nhưng tôi còn chỗ trống ở trên trán. Chúa đã sẵn sàng, và tôi sẽ hy sinh vầng trán của mình cho một hình xăm. Có thể tôi sẽ nhờ sự tư vấn thêm của vợ tôi cho một ý tưởng như vậy".

Ngoài việc tuyên bố sẽ xăm hình lên trán, ngôi sao đang khoác áo Barca còn sẵn sàng giải nghệ ngay lập tức nếu Croatia vô địch World Cup.

Người sốt 39 độ vẫn chạy 14,5km của Croatia hứa làm điều hiếm có nếu vô địch World Cup - Ảnh 1.

Rakitic đang vô cùng quyết tâm trước trận chung kết World Cup.

Rakitic còn gây ấn tượng mạnh khi khẳng định rằng tình yêu mà người dân Croatia dành cho đội tuyển lớn đến nỗi toàn bộ 4,5 triệu dân ở đất nước này sẽ kéo tới Moscow để cổ vũ trong trận chung kết, nếu sân vận động ở đây đủ lớn.

"Nếu sân vận động ở Moscow đủ sức chứa, cả 4,5 triệu người dân sẽ tới đây để lấp đầy khán đài.

Người dân Croatia đang ngập tràn trong niềm vui. Họ rất tự hào và đoàn kết lẫn nhau. Tôi cảm giác rằng không chỉ người Croatia mà có tới hàng trăm triệu CĐV trên thế giới đang cổ vũ chúng tôi.

Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn từ Argentina, Tây Ban Nha, Đức và từ 4 châu lục trên thế giới. Điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc bởi nó cho thấy chúng tôi đang được yêu mến trên toàn thế giới".

Người sốt 39 độ vẫn chạy 14,5km của Croatia hứa làm điều hiếm có nếu vô địch World Cup - Ảnh 2.

Rakitic là nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của Croatia.

Rakitic đã gây ấn tượng mạnh mẽ suốt từ đầu VCK World Cup, đặc biệt là ở trận bán kết. Bởi trước màn thư hùng tuyển Anh, cầu thủ 30 tuổi đã trải qua một cơn sốt 39 độ.

Bất chấp trở ngại đó, Rakitic vẫn ra sân thi đấu và chạy một quãng đường đáng kinh ngạc: 14,5km.

"Chúng tôi đang dư thừa năng lượng trước trận chung kết. Các bạn không phải lo về sức mạnh của chúng tôi. Tôi không so sánh về việc quyết tâm của chúng tôi có vượt trội so với Pháp hay với Nga hay không, nhưng chúng tôi đang có một động lực đặc biệt.

Khi bạn khoác lên mình một chiếc áo đấu đầy thiêng liêng của Croatia, chắc chắc bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại