Người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu vì bị gián cắn lúc đang ngủ

CERSEI/ VTC News |

Người phụ nữ bất ngờ bị gián cắn khi đang ngủ và phải nhập viện trong sự bất ngờ, lo lắng của nhiều người.

Một sự cố đầy hy hữu xảy ra ở huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan khiến người nhận tin hoang mang, không thể tin là nó thật sự xảy ra. Dịch vụ cứu hộ Khun Rattanawut Kanchanaburi cho biết, vào giữa đêm 3/9 vừa qua, đơn vị đã nhận được yêu cầu trợ giúp về việc một phụ nữ bị gián cắn và đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Khi đến nơi, họ phát hiện người phụ nữ 40 tuổi với vết thương bị côn trùng cắn ở đầu gối đang sưng đỏ, biểu hiện đau khắp người. Ngay lập tức, các nhân viên đã vội vàng đưa cô đến bệnh viện để được điều trị thêm.

Theo như lời kể từ nạn nhân, sự việc xảy ra vào buổi tối, khi cô và chồng đang ngủ thì cô cảm thấy như bị con gì đó cắn. Người phụ nữ lập tức đứng dậy bật đèn lên thì thấy một con gián có kích thước bằng ngón tay cái đang chạy trốn vào nhà tắm nên đã đuổi bắt nó lại.

Người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu vì bị gián cắn lúc đang ngủ - Ảnh 1.

Người phụ nữ phải nhập viện vì bị gián cắn.

Vết thương có vệt đỏ chấm đen và dần sưng tấy. Không lâu sau khi bị cắn, nạn nhân bị nổi mẩn đỏ khắp người, nhức đầu, có biểu hiện tức ngực và ngất xỉu. Người chồng đã cho con gián vào túi ni lông và nhanh chóng gọi cứu hộ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã điều trị bằng cách tiêm thuốc kháng histamine. Đến sáng các triệu chứng đã đỡ, tình trạng của người phụ nữ cũng ổn định nên được xuất viện sau đó.

Người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu vì bị gián cắn lúc đang ngủ - Ảnh 2.

Xác con gián đã được giữ lại làm kỷ niệm.

Bác sĩ Somchai Waititanan, giám đốc bệnh viện cho biết có rất nhiều phản ứng dị ứng khác nhau. Việc dị ứng với vết cắn của gián cũng tùy thuộc vào cơ địa của từng người, không phải ai cũng sẽ gặp phải những triệu chứng như trên. Cũng giống như có người dị ứng với tôm và một số khác thì không. Cơ địa mỗi người đều khác nhau và mức độ nặng nhẹ cũng không giống nhau, có người hơi ngứa, có người bị sốc.

Trở về nhà từ bệnh viện, sáng hôm ấy người phụ nữ vẫn đi làm ở cửa hàng rau như mọi ngày. Về phần "hung thủ" gây nên sự việc, "thi thể" của nó vẫn được vợ chồng cô lưu giữ để làm kỷ niệm.

Cặp vợ chồng cho biết chưa từng gặp chuyện này lần nào, và chính đơn vị cứu hộ cũng cho rằng đây là trường hợp đầu tiên bị gián cắn nhập viện mà họ từng xử lý.

(Thaipost)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại