Người phụ nữ làm đồ trang trí bằng… tro cốt người đã khuất

Hà Trang |

Làm đồ trang trí Giáng sinh bằng tro cốt người chết ư? Nghe có vẻ rùng rợn. Nhưng, lý do đằng sau nó sẽ khiến bạn cảm động.

Người phụ nữ làm đồ trang trí bằng… tro cốt người đã khuất - Ảnh 1.

Shirley Holdsworth tạo ra món đồ trang trí Giáng sinh từ tro cốt người đã khuất.

Shirley Holdsworth, người phụ nữ 52 tuổi nước Anh, đã tự tay tạo ra những món đồ trang trí cho dịp lễ Giáng sinh, đây là công việc mà hàng năm cô đều làm.

Món đồ trang trí này được tạo hình trái tim, bên trong đặt lọ thủy tinh nhỏ chứa tro cốt ở trung tâm trái tim đấy và xung quanh đó được trang trí bằng lông vũ.

Người phụ nữ làm đồ trang trí bằng… tro cốt người đã khuất - Ảnh 2.

Món đồ được thiết kế hình trái tim, bên trong được đặt lọ tro cốt và một ít lông vũ.

Nó có phần kỳ lạ khi mới nghe qua, nhưng đây là món đồ trang trí đặc biệt dành cho những người bị mất đi người yêu thương. Và trong chiếc lọ nhỏ nhắn ấy chứa một phần tro cốt của người thương đã mất.

Cô chia sẻ, cô bắt đầu làm công việc này sau cái chết của bố cô vào tháng 5/2016.

"Tôi tạo ra những món đồ thủ công này cho những người đã vĩnh viễn mất đi bố mẹ, mất đi đứa con của họ. Thậm chí, tôi còn làm cho những người chủ mất đi chó cưng của mình.

"Trong mỗi trái tim, tôi thêm vài nhánh lông vũ và khắc tên bên ngoài. Sẽ mất một chút thời gian vì công đoạn này cần sự tỉ mỉ" - Shirley cho biết.

Người phụ nữ làm đồ trang trí bằng… tro cốt người đã khuất - Ảnh 3.

Những lọ tro cốt chứa đựng những kỷ niệm của người đã khuất.

Shirley sẽ đến nhà của khách hàng, lấy tro cốt của người thân họ và đặt vào trong lọ thủy tinh nhỏ. Mỗi chiếc trái tim có giá chỉ ba bảng. Theo The Sun, hiện tại, cô nhận được 75 đơn hàng cho món đồ trang trí này.

Cô tâm sự: "Tôi không kiếm tiền từ người chết. Những món đồ này sẽ làm những người ở lại cảm thấy vui vẻ, chúng mang theo kỷ niệm của người đã khuất".

Theo The Sun


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại