Người phụ nữ phóng ô tô dưới mưa đưa cậu bé gặp nạn đi cấp cứu khi nhiều xe khác quay đầu bỏ mặc

Duy Nam |

"Có lẽ mình không bao giờ quên được tình trạng của cậu bé lúc đó. Nó kêu gào từ cái miệng máu me và không còn cái răng cửa nào, người gập uốn. Nó kêu: 'Cô ơi đau quá, ôi trời ơi đau quá!'".

Câu chuyện người phụ nữ lái xe chở cậu bé gặp tai nạn đi cấp cứu mới đây thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong khi những người khác - dù rất thương xót nạn nhân nhưng chỉ biết gọi xe cấp cứu và đừng chờ, thì người phụ nữ này lại quyết định tự mình lái xe đưa người bị nạn đi cấp cứu.

"14h chiều nay có phiên toà, đang trên đường đi thì mây đen vẫn vũ và cơn mưa to ào xuống. Vừa đi vừa thư giãn để một lúc nữa chiến đấu trong phiên toà.

Chợt thấy, nhiều xe đi trước mình cứ thi nhau quay đầu, trong lòng nghĩ chắc có tai nạn giao thông rồi. Quả đúng như thế, mình đi đến gần vụ tai nạn, thấy trước mắt mình là một người mặc áo mưa. Đầu tiên mình thấy người này không động đậy, sau đó hơn một phút mình thấy 2 tay hua hua lên, có vẻ như cầu cứu người đi đường.

Hiện trường lúc này, xe ô tô chuyên dụng để cẩu to đùng màu vàng đỗ chiếm 2/3 đường, xe máy 82 thì vỡ nát phần đầu, bên cạnh là người nam. Theo mình đánh giá bằng cảm quan, người này bị gãy 2 chân và phải gãy thành 2 đoạn ở một chân, vì lúc đó 2 chân gập ngược lại mà cao song song với đầu.

Mình nhìn thấy vừa sợ mà vừa thương quá. Lúc đó trời mưa to dã man luôn, bị đau thế kia mà nằm trơ trọi ở giữa đường, có mấy người dừng lại, họ gọi xe cấp cứu nhưng mãi chưa thấy đến, các ô tô đi đường thì quay đầu hết.

Lúc này, quên hết cả sợ hãi, mình xuống xe nói mấy người tạm thời dịch xe máy sang một chút để có phần đường cho xe mình di chuyển. Sau đó, nhờ 2 thanh niên khênh cậu bé lên xe để mình chở đi cấp cứu ở viện.

Ôi! Lúc xuống xe lại gần tim mình thắt lại, hoá ra thằng bé bị tai nạn nó chạc tuổi thằng con thứ 2 của mình. Nó nhìn và cầu cứu "Cô cứu con, con đau quá! Ôi đau quá!". Thật sự mình cuống lên vì thấy máu me và tình trạng của nó.

Mình nhờ mấy người đứng đó ra hiệu các xe ô tô không tiến lên nữa, có xe phải lùi lại để nhường phần đường cho xe mình lách lên, đưa thằng bé đến viện cấp cứu.

Cậu bé được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội. Đối với mình, cón lẽ không bao giờ quên được tình trạng của cậu bé lúc đó. Nó kêu gào từ cái miệng máu me và không còn cái răng cửa nào, người gập uốn lượn. Vừa lái xe, mình vừa trấn an nó: "Con đừng kêu nữa, con càng kêu càng mệt và càng đau. Con nằm im đấy cô đưa con vào viện nha. Con kêu như thế, cô cuống không lái được xe đâu". 

Mình cũng nể mình quá cơ! Trời mưa to lúc đó tầm nhìn không quá 2m mà mình phóng như tổ lái, các vũng nước ngập toé tung. Nếu ai đi xe máy bị nước hắt vào thì cũng phải thông cảm (mình nghĩ thế). Quan trọng là phải đưa gấp thằng bé vào viện.

Người phụ nữ phóng ô tô dưới mưa đưa cậu bé gặp nạn đi cấp cứu khi nhiều xe khác quay đầu bỏ mặc - Ảnh 2.

Nạn nhân bị gãy 2 chân, xương bả vai, xương hàm, nhiều răng và tai chảy máu.

Vào viện mình lên sảnh gọi y, bác sĩ ra cáng thằng bé vào cấp cứu. Lúc đó thẳng bé chưa hôn mê, mình xin được số điện thoại của mẹ nó và gọi cho chị ấy thông báo ngay. Và cũng không quên xin số điện thoại của bác sĩ và cho họ số điện thoại để họ liên lạc nếu cần. 

Xong phiên toà, khi mình về qua đoạn đường đó, xe vẫn đang ùn ứ, công an và CSGT đầy đường làm nhiệm vụ. Mình xuống xe gặp đồng chí CSGT nói là chứng kiến hiện trường vụ tai nạn, nếu cần hỗ trợ thì liên lạc với mình.

Sau phiên toà, mình gọi cho mẹ thằng bé hỏi thăm mấy lần vì thương nó quá. Giờ thằng bé được chuyển sang viện Việt Đức rồi. Nó gãy 2 chân, gãy xương bả vai và gãy xương hàm, gãy nhiều răng, tai chảy máu.

Trên xe ô tô của mình vẫn còn cái mũ bảo hiểm và nhiều máu của nó.

Cầu mong cho con tai qua, nạn khỏi và mau bình phục nha".

Không ngại khó khăn, thậm chí nguy hiểm, người phụ nữ sẵn sàng làm hết sức để cứu người hoạn nạn. Chính chị cũng không ngờ có thể lái xe dưới trời mưa để đưa cậu bé đến bệnh viện an toàn.

Hành động tử tế của người phụ nữ khiến nhiều dân mạng cảm kích.

"Quá tuyệt vời, may mắn là cậu bé gặp được người tốt thế này. Mưa gió như thế, người chịu đứng lại là hiếm lắm rồi, nữa là lái xe chở đi viện. Cảm phục tấm lòng nghĩa hiệp của chị", tài khoản Đức Minh bình luận. 

"Người phụ nữ không những tốt bụng mà còn rất bản lĩnh. Chị bình tĩnh đưa cậu bé đi viện, gọi nhân viên y tế, gọi cho mẹ của nạn nhân, giữ liên lạc với bác sĩ và yêu cầu làm chứng với CSGT khi cần. Trong điều kiện chị này còn đang bận công việc riêng", thành viên Hồng Vân nhận xét. 

Người phụ nữ trong câu chuyện trên là Bùi Thị Loan (43 tuổi). Liên hệ với chị, được biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 25/7, trên đoạn cầu Đôi nằm trên quốc lộ 3, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Chị Loan cho hay: "Mình thấy việc cần thì làm thôi, không mong người đó trả công lại, miễn sao bản thân làm được việc có ích, việc tốt. Cảm giác giúp được người khác khiến mình phấn chấn và có thêm rất nhiều động lực. Và cũng mong con cháu mình nhìn theo để cư xử cho đúng.

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân, mình đọc được nhiều bình luận có chung suy nghĩ và tìm được sự đồng cảm. Hy vọng qua việc này, đừng ai đừng vô cảm trước nỗi đau của người đang gặp nạn". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại