Người mẹ trẻ Mỹ 'há hốc mồm' trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi!

Sông Thương |

Những chi tiết tinh tế từ sản phẩm cho đến cách phục vụ khiến một người phụ nữ Mỹ hoàn toàn bị các siêu thị Nhật chinh phục.

Kể từ khi Nickelle Tilley cùng gia đình chuyển từ Mỹ đến Nhật Bản vào tháng 5/2022, cô đã tìm được cho mình những niềm vui mới, những cuộc phiêu lưu mới, và trong đó có cả việc mua sắm ở cửa hàng tạp hoá.

Khi ở Mỹ, người mẹ trẻ này thường đi siêu thị mua thực phẩm và các đồ dùng cần thiết mỗi tuần một lần. Nhưng khi đến Nhật Bản, cô đã nhận ra rằng mua hàng hoá và dự trữ suốt cả tuần không phải là cách đi chợ tiêu chuẩn ở đây. Thay vào đó, mọi người thường đi đến các siêu thị 3 đến 4 lần mỗi tuần.

Mặc dù vẫn có một số điểm tương đồng giữa việc mua sắm ở hai quốc gia, nhưng Tilley đã tìm thấy rất nhiều điểm khác biệt và độc đáo.

Các cửa hàng ở Nhật không có loại xe đẩy lớn, thay vào đó là những chiếc xe có kích thước tương đương một giỏ mua hàng.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 1.

Xe đẩy của Nhật có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với xe đẩy ở Mỹ

Các siêu thị ở Nhật Bản thường có loại xe đẩy dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ đang tập đi.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 2.

Xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh giúp phụ huynh dễ dàng mua sắm hơn khi đi cùng con

Vệ sinh là điều tối quan trọng ở Nhật bản, vậy nên khách hàng rất hiếm khi nhìn thấy sản phẩm với phần bao bì bị hỏng hoặc đặt không đúng vị trí.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 3.

Các quầy hàng được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ

Nông sản tại các cửa hàng vô cùng đa dạng và mức giá thì cực kỳ phải chăng.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 4.

Nông sản thường được trồng tại địa phương

Hoạt động với tư duy “chất lượng hơn số lượng", vậy nên các cửa hàng thường bán các loại hoa quả theo mùa và thường xuyên kiểm tra để loại bỏ những sản phẩm biến dạng hoặc đổi màu.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 5.

Cửa hàng chỉ bán các sản phẩm theo mùa

Có những món ăn với vẻ ngoài rất dễ thương, chẳng hạn như món kamaboko.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 6.

Kamaboko là món ăn được làm từ cá, trứng, các loại gia vị và được tạo hình đáng yêu

Có nhiều món ăn chế biến sẵn, phù hợp cho những ngày “lười biếng".

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 7.

Các loại thịt đã chế biến được bảo quản ở nhiệt độ phòng và thay thế liên tục trong ngày

Có rất nhiều món ăn với cách chế biến đơn giản và nhanh gọn.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 8.

Taco rice là lựa chọn hàng đầu cho một bữa ăn nhanh, đặc biệt phù hợp với những người mẹ tất bật

Vào cuối ngày, cửa hàng thường giảm giá cho các loại thịt và mặt hàng dễ hỏng.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 9.

Thịt được giảm giá vào cuối ngày. Không chỉ vậy, sẽ có một số ngày nhất định mà các mặt hàng cũng được ưu đãi về giá, giúp khách hàng càng dễ tiết kiệm.

Các loại đồ gia dụng như tã lót và giấy vệ sinh thường có mức giá vô cùng rẻ.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 10.

Giấy vệ sinh thường có hình vẽ rất đáng yêu

Bao bì sản phẩm ngộ nghĩnh và thân thiện với trẻ em.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 11.

Gói phô mai với phần vỏ rực rỡ và thu hút

Nếu ở Mỹ chỉ có các loại rau củ xay nhuyễn thì ở Nhật Bản, thức ăn cho trẻ em lại đa dạng và cầu kỳ hơn nhiều.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 12.

Món ăn gồm mì, nước sốt, cá ngừ và các loại rau củ dành cho trẻ em

Thậm chí còn có phiên bản mì ramen riêng dành cho các bạn nhỏ với hình thù ngộ nghĩnh.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 13.

Các loại mì được làm theo hình dạng nhân vật hoạt hình hoặc con thú, đặc biệt thích hợp với những em nhỏ kén ăn

Sản phẩm bên trong thường có kích thước chính xác như những gì được in trên bao bì.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 14.

Ở Nhật Bản, ảnh trên bao bì không chỉ mang tính chất minh hoạ

Các món ăn đặc biệt đa dạng, thậm chí còn đáp ứng được khẩu vị của nhiều nền văn hóa.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 15.
Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 16.

Khi thanh toán, người mua không cần phải lấy từng món hàng ra mà chỉ cần đặt cả chiếc giỏ mua hàng lên quầy.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 17.

Nhân viên thu ngân sẽ thanh toán và đặt gọn gàng mọi thứ lại vào giỏ

Ở Nhật Bản, có một khu vực riêng để khách hàng tự đóng gói các món đồ.

Người mẹ trẻ Mỹ há hốc mồm trước cửa hàng tạp hóa tại Nhật, cứ sống ở đây sẽ bị nghiện đi chợ mất thôi! - Ảnh 18.

Sau khi thanh toán, người mua sẽ mang giỏ hàng về khu vực này để đóng gói

Nguồn: Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại