Người đàn ông chở đồ cồng kềnh trên phố, nhìn kĩ đứa bé anh ôm trước ngực ai cũng thấy thương

Nhật Hạ |

Tuy thương thật sự nhưng nhiều người cũng dành lời nhắc nhở đến cho ông bố này.

Mới đây, hình ảnh về một người đàn ông di chuyển trên đường phố gây chú ý. Theo đó, anh đi một chiếc xe máy cà tàng, phần yên sau không có. Thay vào đó, chiếc xe biến thành xe tự chế với một giá để đồ bên cạnh. 

Tuy nhiên, trước ngực anh là một chiếc yếm địu con nhỏ, anh lái xe một tay, tay còn lại đỡ lên lưng của em bé đang ngủ. Bên cạnh là một túi đựng tã bỉm trẻ em.

Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy vừa thương cảm vừa xót xa. Có lẽ, anh trên đường đi làm mang con nhỏ đi gửi. Hoặc cũng có thể, vì hoàn cảnh mà anh chẳng thể nào gửi con được cho ai, phải tự mình mang đến chỗ làm việc.

Người đàn ông chở đồ cồng kềnh trên phố, nhìn kĩ đứa bé anh ôm trước ngực ai cũng thấy thương - Ảnh 1.
Người đàn ông chở đồ cồng kềnh trên phố, nhìn kĩ đứa bé anh ôm trước ngực ai cũng thấy thương - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông chở hàng cồng kềnh còn ôm theo con nhỏ.

Người đàn ông lao động vất vả, chở hàng cồng kềnh và mang cả con nhỏ theo, hình ảnh này khiến người ta thấy thương nhưng cũng lo lắng hộ. 

Dù thương cảm cho người bố, nhưng số đông vẫn cho rằng anh ta nên tìm cách giải quyết. Chở hàng cồng kềnh rồi còn bé con nhỏ là việc làm cực kỳ nguy hiểm cho chính 2 bố con cũng như những người xung quanh. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại