Người đàn ông bị ong đốt bất tỉnh, treo lơ lửng trên vách đá

PV (t/h) |

Trong lúc tháo mũ bảo hộ ra uống nước, người đàn ông đi lấy mật ong rừng ở Sơn La bất ngờ bị ong đốt dẫn tới bất tỉnh, treo lơ lửng trên vách núi.

Người đàn ông lơ lửng trên vách núi do bị ong đốt (Ảnh: báo NLĐ)

Người đàn ông lơ lửng trên vách núi do bị ong đốt (Ảnh: báo NLĐ)

Vào khoảng 17h50 ngày 2/5, N.V.T. (SN 1989 ở bản Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) cùng 3 người khác đi lấy mật ong trên vách núi đá tại bản Nà Lò 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Do vị trí tổ ong ở trên lưng chừng vách núi nên nạn nhân đã dùng dây thừng cột một đầu cố định trên đỉnh núi sau đó buộc dây vào người và tiếp cận tổ ong từ trên đỉnh núi xuống. 

Mặc dù đã mặc quần áo bảo hộ nhưng do khát nước, khi mở mũ chụp bảo vệ để uống nước, T. đã bị đàn ong lao vào tấn công. Thấy nạn nhân bị ong tấn công , 3 người đi cùng hoảng loạn chạy đi tìm người giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác gồm 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức công tác cứu người bị nạn. Tại hiện trường, nạn nhân đang bị mắc dây, treo lơ lửng trên vách núi, bất tỉnh.

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân xuống đất. Tuy nhiên, lúc này tình trạng nạn nhân bất tỉnh, không thở, vùng mặt bị thâm tím, phồng rộp do bị ong đốt, chảy máu ở vùng mũi và miệng, lực lượng y tế tiên lượng xấu, tổ cứu nạn đã bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng và gia đình. Nạn nhân sau đó được gia đình thông báo đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại