*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuyến đi tảo mộ của một gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ gặp biến cố khiến những người có mặt không khỏi hoảng loạn.
Một đàn ong bất ngờ xuất hiện trong nhà có thể khiến bất kỳ ai hoảng hốt, nhất là khi số lượng lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm con.
Trong lúc đi chơi cùng hai anh trai, bé trai 15 tháng ở Phú Thọ không may bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên khắp cơ thể.
Chỉ sau một đêm treo mũ bảo hiểm trên xe máy như thói quen, một người phụ nữ đã gặp phải tình huống khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Sự trùng hợp ngỡ ngàng khiến khổ chủ cũng không hiểu nổi.
"Tôi chỉ kịp dùng tay che mặt, sau đó không còn biết gì nữa”, anh kể lại.
Ba bé trai ở Sơn La bị đàn ong tấn công khi đi làm nương cùng bà, một bé tử vong, hai bé được chuyển tuyến cấp cứu trong tình trạng tổn thương gan, thận.
"Hai đứa đều bị ong đốt khắp người. Đầu, tay, chân, lưng, bụng, không chỗ nào là không có vết ong đốt", ông Dương bố của hai đứa trẻ nói.
3 cháu nhỏ sống tại một mái ấm ở Gia Lai bị ong vò vẽ đốt khiến 1 bé 5 tuổi tử vong, 2 bé phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố.
Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai đã dùng phương tiện chuyên dụng xử lý tổ ong đốt khiến 3 cháu nhỏ trong mái ấm thương vong.
Đi cắt cỏ, bất ngờ bị đàn ong vây đốt, người đàn ông tử vong sau đó.
Ngừng tim sau khi bị sốc nhiễm khuẩn từ vết ong đốt, cụ bà 79 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cứu sống kỳ diệu.