Ngôi mộ đặt giữa phòng khách căn biệt thự ở Bến Tre trên báo nước ngoài

Hồng Ngọc |

Mới đây, trang Odditycentral đăng tải bài viết về thực hư câu chuyện phía sau ngôi mộ đặt giữa phòng khách của căn biệt thự ở tỉnh Bến Tre.

"Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự nổi tiếng tại tỉnh Bến Tre này trông không khác gì những căn nhà bình thường khác nơi đây. 

Thế nhưng, một khi bước chân vào phòng khách của căn nhà, bạn sẽ cảm thấy 'lạnh sống lưng' và kinh ngạc khi thấy một ngôi mộ bằng cẩm thạch xây đặt ngay chính diện. 

Phía trước phần đầu ngôi mộ là bàn thờ của người đã khuất hiện nằm trong quan tài chôn phía dưới ngôi mộ kia", trang Odditycentral mở đầu bài viết về ngôi mộ đặt giữa phòng khách căn biệt thự ở Bến Tre.

Ngôi mộ đặt giữa phòng khách căn biệt thự ở Bến Tre trên báo nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh: VietnamNet

Sống trong một căn nhà cùng với xác người chết nghe có vẻ thật kinh dị đối với hầu hết mọi người. 

Thế nhưng đối với người dân xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, câu chuyện kì lạ về căn biệt thự này dường như đã không còn xa lạ và đáng sợ. 

Tuy nhiên, điều này vẫn thật khó tin đến không tưởng vì pháp luật Việt Nam đã quy định rõ chỉ cho phép chôn cất người đã khuất ở nghĩa địa hoặc trên đất đền, chùa hay nhà thờ. 

Thế mà câu chuyện sống chung với ngôi mộ giữa nhà này đã được truyền tai hơn một thập kỷ nay.

Câu chuyện khó tin nhưng có thật này cụ thể như sau. Ngày 28/1/1960, bà Đặng Thị Nhàn hạ sinh một cô con gái, lấy tên là Trần Thị Kim Liên. 

Liên lớn lên trong cảnh nghèo khó. Đến năm 18, Liên yêu và lấy một người chở ghe cá và họ di cư sang Mỹ ba năm sau đó để tìm kiếm cơ hội làm giàu. 

Chị kiếm sống bằng nghề làm móng và tích cóp đủ để mở một cửa hàng kinh doanh nội thất. Điều này giúp Liên có cuộc sống dư giả hơn và có tiền để gửi về quê nhà.

Đầu những năm 2000, trong một lần về thăm gia đình, Liên tâm sự với mẹ và ba anh em trai rằng chị định sẽ về Việt Nam sinh sống. 

Chị đưa tiền cho gia đình và bảo họ dỡ bỏ căn nhà cũ, xây một căn biệt thự. Chị muốn đoàn tụ và sống cùng gia đình.

Căn biệt thự được hoàn thành vào năm 2006 và là căn nhà khang trang và hoành tráng nhất xã Tân Thạch vào thời điểm đó. Thế nhưng đáng tiếc thay, Liên chỉ sống được ở đó vỏn vẹn vài tháng.

Ngôi mộ đặt giữa phòng khách căn biệt thự ở Bến Tre trên báo nước ngoài - Ảnh 2.

Ảnh: VietnamNet

Năm 2007, ít lâu sau khi Liên trở về quê hương, chị bị bệnh và được chẩn đoán là mắc ung thư. Chị tìm cách cứu chữa tại địa phương nhưng bệnh tình vẫn ngày một xấu đi. 

Liên quyết định trở lại Mỹ để chữa trị và… điều gì xảy ra cũng đã xảy ra, chị không bao giờ trở lại. 

Trước khi mất, Liên cầu khẩn mẹ thực hiện di nguyện cuối cùng của cuộc đời: "Con chưa bao giờ được sống trong một căn nhà rộng rãi đẹp đẽ, nên khi chết, mẹ hãy cho con được chôn cất tại đây".

Liên mất vào ngày 10/5/2007 và gia đình quyết định đưa thi thể của người thân về Việt Nam và chôn cất ngay tại nhà theo di nguyện của chị. 

Bà Đặng Thị Nhàn từng nói với khách đến thăm rằng căn biệt thự được xây bằng tiền, bằng mồ hôi nước mắt của con gái, vì thế việc mai táng Liên theo di nguyện là điều mà bà nên làm. 

Liên muốn được sống cùng gia đình kể cả sau khi chết.

Gia đình đã thuê người cắt gạch lót sàn và đục lớp bê-tông để đào mồ chôn Liên, ngay dưới sàn phòng khách. Phía trên, một ngôi mộ lớn bằng cẩm thạch được xây lên. Họ cũng dựng bàn thờ cùng một tấm ảnh lớn để nhang khói.

Ngôi mộ đặt giữa phòng khách căn biệt thự ở Bến Tre trên báo nước ngoài - Ảnh 3.

Ảnh: VietnamNet

Trước đó, họ đã giải thích và xin phép chính quyền địa phương để không vấp phải sự phản đối và lằng nhằng về mặt pháp luật sau này.

Tang lễ của Liên có hầu hết người trong xã Tân Thạch tham gia, câu chuyện về căn biệt thự có ngôi mộ nằm ngay giữa phòng khách dần lan truyền khắp tỉnh Bến Tre. 

"Tam sao thất bản", những lời đồn về ma quỷ cũng bắt đầu xuất hiện từ đó. Nhiều người khẳng định rằng đó là căn nhà ma ám. Thế nhưng gia đình Liên đã sống tại đó suốt 12 năm qua và chẳng hề có điều rùng rợn nào xảy ra.

Hiện tại, em trai út của Liên, anh Trần Văn Tuấn và gia đình vẫn đang sinh sống bình thường tại căn biệt thự này. 

Anh chia sẻ cuộc sống tại căn nhà vẫn diễn ra rất bình thường ngoại trừ việc thường xuyên có người đến thăm xem thực hư chuyện biệt thự ma ám có mộ giữa nhà. 

Anh cũng nói thêm niềm vui lớn nhất của anh là được ở bên chị gái trong suốt thời gian qua…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại