Nghĩ bị nhìn đểu, nam thanh niên xăm trổ cầm 2 con dao tới nhà đâm bác ruột tử vong

Ninh Cơ |

Nghĩ bị nhìn đểu mình lúc ngồi nhậu, Trần Văn Cao (Bắc Ninh) đã cầm 2 dao đến nhà bác ruột đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh này đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nghĩ bị nhìn đểu, nam thanh niên xăm trổ cầm 2 con dao tới nhà đâm bác ruột tử vong - Ảnh 1.

Trần Văn Cao tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Chương

Theo cảnh sát, trưa 11-2, Trần Văn Cao (SN 1999) liên hoan với một số anh em họ tại nhà anh Tr.V.T. (SN 1994, cùng trú tại khu phố Đa Hội). Khi đó, ông Tr.V.Đ. (SN 1968, là bác ruột của Cao) đi qua.

Trong lúc những người này đang ngồi nhậu, ông Tr.V.Đ. nhìn vào nhà nhưng không nói gì. Do mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ rằng bị bác nhìn đểu.

Sau khi uống rượu xong, nam thanh niên này mang 2 con dao đến nhà bác ruột. Lúc này, ông Đ. đang ngồi uống nước, Cao lao vào nhà đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, ông Đ. được đưa đi bệnh viện cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an TP Từ Sơn đã bắt giữ Cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại