Ngày này năm xưa: Công Phượng lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên

Trần Tiến |

Ngày này 6 năm trước, lứa U19 Việt Nam đình đám của những Công Phượng, Tuấn Anh... đã bỏ lỡ cơ hội có được chức vô địch đầu tiên.

Tham dự giải đấu Hassanal Bolkiah Trophy năm 2014 tổ chức ở Brunei, U19 Việt Nam khi đó với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... được kỳ vọng sẽ giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của họ sau hơn một năm xuất hiện và làm ngây ngất người hâm mộ.

Ngày này năm xưa: Công Phượng lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên - Ảnh 1.

Hình ảnh trận đấu U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar cách đây 6 năm.

Dù trành tài tại giải đấu dành cho lứa tuổi U22 nhưng U19 Việt Nam khi đó vẫn chơi đầy tự tin và giành được vị trí nhất bảng B với 10 điểm sau 5 trận. Tiến vào bán kết, U19 Việt Nam gặp đối thủ đến từ Thái Lan và đã xuất sắc có chiến thắng 1-0 để bước vào trận quyết đấu với U19 Myanmar, đội bóng cũng "gây sốt" Đông Nam Á thời điểm đó.

Ngày 23/8/2014, U19 Việt Nam và U19 Myanmar đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Phút 17, Myo Ko Tun dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Myanmar nhưng đến phút 38, Văn Long đã dứt điểm chính xác để gỡ hòa. Phút 48, Xuân Trường có đường chuyền cảm giác để Tuấn Tài băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.  Dù vậy chỉ trong ít phút từ 58 đến 60, Myo Ko Tun và Maung Maung Soe đã ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn lại 3-2.

Không nản chí, thầy trò HLV Guillaume Graechen tiếp tục dồn lên tìm bàn gỡ và chúng ta đã thành công ở phút 71 với cú dứt điểm chính xác của Công Phượng. Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì đến phút 82, Aung Thu đã có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-3 cho Myanmar.

Dù U19 Việt Nam thất bại nhưng trận chung kết Hassanal Bolkiah Trophy 2014 nhưng đó vẫn là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trong thời gian còn đủ tuổi thi đấu các giải U19./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại