Ngày 20/11: Cụ bà Hà Nội gây sốt với bài thơ về thầy cô giáo cũ

Bạch Dương |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên cạnh những lời chúc, bó hoa tươi thắm thì người dùng mạng lại được đắm chìm vào những điệu hát, câu thơ nhớ ơn thầy cô.

Trong không khí long trọng của ngày lễ đặc biệt tri ân những công lao của các thầy cô giáo. Đã có rất nhiều thế hệ học trò tìm về cùng thầy cô ôn lại những kỷ niệm thuở còn được cắp sách đến trường.

Bên cạnh rất nhiều những món quà, bó hoa tươi thắm thì người dùng mạng mới đây đang cùng nhau lan truyền bài thơ có tựa “Ơn Thầy”.

Bài thơ được viết bằng tay sau đó chụp ảnh lại đăng tải trên một số diễn đàn đã khiến bất cứ ai đọc được đều rưng rưng, xúc động và nhớ lại quãng thời gian nô đùa bên bạn bè, thầy cô.

Ngày 20/11: Cụ bà Hà Nội gây sốt với bài thơ về thầy cô giáo cũ - Ảnh 1.

Bài thơ về công lao của thầy cô đang khiến nhiều người xúc động.

Nội dung bài thơ:

“Ơn Thầy!

Cuộc đời thầy có biết bao trò nhỏ.

Công lao thầy dạy dỗ được thành thân

Ôi hôm nay kỷ niệm lễ Hiến chương

Con vội vã về trường cùng đón lễ

Gặp thầy cô có biết bao chuyện kể

Cùng bạn bè ôn chuyện cũ năm xưa

Con đường dài thầy dãi nắng dầm mưa

Cho con được sớm trưa vang tiếng hát

Ôi lòng thầy mênh mông bát ngát

Chắp cánh cho con bay khắp đất trời

Trong sâu thẳm con gọi mãi thầy ơi

Bó hoa thắm dâng lên Người dậy dỗ

Con như chim non nay đã trổ

Hứa cùng thầy con nguyện gắng quyết tâm

Để từ đây thầy cô thỏa ước mong

Con đường mới chúng con tròn trách nhiệm”

Những vần thơ được chia sẻ như nói hộ biết bao nỗi lòng của những cô cậu học trò, không thể phủ nhận được công ơn dạy dỗ của thầy cô.

“Đọc bài thơ mà mình rưng rưng nước mắt. Nhớ thầy nhớ cô mà năm nay con lại không về được rồi. Chúc các thầy có một ngày lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc”, bạn Huyền Hoàng chia sẻ.

Bài thơ này được viết bởi một người bà năm nay đã 63 tuổi hiện đang sinh sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, cụ bà Ngô Thúy Lâm cho biết: “Trong buổi sáng sớm hôm nay, tôi thấy các cháu học sinh háo hức để tri ân các thầy cô giáo. Chính vì thế tức cảnh sinh tình tôi đã viết vội nên bài thơ về tình thầy trò.

Khi viết những vần thơ đó tôi nhớ đến những người thầy của tôi họ đã cho tôi biết bao tri thức để giờ đây. Ở tuổi 63 nhưng tôi vẫn luôn muốn là một cô học trò nhỏ của thầy cô”.

Được biết, bà Ngô Thúy Lâm quê gốc ở Quảng Ninh sau đó lên Hà Nội lập nghiệp và sinh sống cho đến nay.

Bà có sở thích sáng tác những vần thơ ca ngợi quê hương đất nước, cảnh đẹp và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, những tác phẩm của bà thường dùng trong các hội thi của địa phương, có những tác phẩm đoạt giải cao. Không những vậy, bà còn có khả năng ngâm thơ rất hay.

Bà Thúy Lâm cho biết thêm, bài thơ của bà viết xong đưa cho cháu đọc có lẽ thấy ý nghĩa và đúng dịp lễ 20/11 nên cháu bà đã đăng tải lên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại