Nga-Syria "há miệng mắc quai" và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng

QS |

Các hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy cuộc tấn công trả đũa của Israel hôm 10/5 đã giáng một đòn nặng nề vào Syria, cũng như các cơ sở quân sự của Iran tại nước này.

Chọc giận Israel, Syria "ăn đòn đủ"

Đêm 9/5, hàng chục quả rocket đã được phóng đi từ phía nam lãnh thổ Syria tấn công hơn 10 vị trí quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở cao nguyên Golan.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm một số đài quan sát, một trạm tình báo tín hiệu và một sân bay trực thăng của quân đội Israel.

Trong khi đó, phát biểu hôm 14/5, Hassan Nasrallah – Tổng thư ký nhóm Hezbollah ở Lebanon cho biết, trên thực tế, có tới 55 quả rocket đã rơi xuống vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát. Tel Aviv đã tìm cách giấu giếm tổn thất khi tuyên bố khống số lượng rocket rơi xuống lãnh thổ Israel

IDF cho biết, đã có hơn 20 quả rocket được phóng đi từ lãnh thổ Syria, trong đó duy nhất 4 quả là vượt qua được biên giới Israel, chúng đều bị Iron Dome bắn hạ, còn lại 16 quả kia rơi trong chính lãnh thổ của Syria.

Lực lượng này đồng thời cáo buộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đứng sau vụ tấn công.

Để đáp trả, quân đội Israel đã phát động một đợt tấn công trả đũa khủng khiếp, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1974 đến nay.

Khoảng 28 máy bay chiến đấu F-15, F-16 của Không quân Israel đã phóng đi gần 60 quả tên lửa không đối đất trong đợt tấn công kéo dài 2 giờ đồng hồ rạng sáng 10/5 (theo giờ địa phương), nhằm vào khoảng 50 mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Ngoài các cuộc không kích, Quân đội Israel còn phóng hơn 10 tên lửa đất đối đất phá hủy nhiều mục tiêu.

Nga-Syria há miệng mắc quai và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng - Ảnh 2.
Nga-Syria há miệng mắc quai và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng - Ảnh 3.

Quân đội Israel công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở của Iran tại Syria bị tấn công. Ảnh: syria.liveuamap.com

Quân đội Israel cho biết, những mục tiêu mà họ nhắm tới là các kho chứa vũ khí, cơ sở hậu cần và trung tâm tình báo do các lực lượng được Iran hậu thuẫn vận hành ở Syria. 5 tổ hợp phòng không của Syria cũng đã bị Israel phá hủy, gồm SA-22, SA-2, SA-5 và SA-17 (đều do Nga chế tạo).

Đặc biệt, trong đợt tấn công này, Israel còn lập được một chiến tích lớn, đó là tiêu diệt thành công một hệ thống tên lửa - pháo phòng không tiên tiến Pantsir-S1 của Quân đội Chính phủ Syria, giáng một đòn nặng nề vào lực lượng phòng không của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Khoảng khắc tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria bị Israel tiêu diệt

Bằng chứng khiến Nga-Syria "há miệng mắc quai"?

Trước đòn trả đũa như vũ bão của Israel, Bộ Quốc phòng Nga gây ngạc nhiên khi tuyên bố lực lượng phòng không Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối thủ, đồng thời nhấn mạnh hơn một nửa số tên lửa của Israel đã bị quân đội Syria đánh chặn.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các hình ảnh vệ tinh được công bố đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tuyên bố trên và đẩy Nga-Syria vào tình thế "há miệng mắc quai". Hóa ra Israel chơi rắn và chọc thủng hệ thống phòng không của Syria một cách "không thương tiếc", đánh thiệt hại nặng các mục tiêu đã định.

Cụ thể, các bức ảnh vệ tinh do công ty tư nhân ImageSat International (ISI) cung cấp đã cho thấy rõ mức độ thiệt hại tại sân bay của Syria ở Damascus.

Nga-Syria há miệng mắc quai và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng - Ảnh 5.

Tòa nhà Glass House được cho là trung tâm điều hành các hoạt động quân sự của Iran tại Syria. Ảnh: ISI

Theo những bức ảnh chụp ở thời điểm trước và sau vụ tấn công của Israel, một kho chứa lớn gần sân bay bị phá hủy, đặc biệt là sự biến mất của toàn bộ hoạt động xung quanh một tòa nhà (Glass House) – nơi được xem là tổ hợp chỉ huy cấp 5, điều hành các hoạt động quân sự của Iran tại Syria.

Nga-Syria há miệng mắc quai và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng - Ảnh 6.

Hình ảnh so sánh 2 thời điểm cho thấy kho chứa lớn gần sân bay bị phá hủy. Ảnh: ISI

Trong bức ảnh chụp ngày 24/9/2017, có thể quan sát thấy xung quanh tòa nhà Glass House có rất nhiều xe cộ, cho thấy hoạt động tại đây khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, trong bức ảnh chụp hôm 11/5, khu vực xung quanh toàn nhà này đã trống trơn, không còn dấu hiệu của bất cứ hoạt động nào.

Theo ImageSat, điều đó cho thấy tòa nhà này đã "bị bỏ trống".

Nga-Syria há miệng mắc quai và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng - Ảnh 7.

Không còn hoạt động nào xung quanh tòa nhà Glass House. Ảnh: ISI

Mới đây nhất, hai bức ảnh vệ tinh do công ty Digital Globe công bố tiếp tục tiết lộ thiệt hại tại một căn cứ quân sự của Syria ở tây bắc Damascus.

Theo đó, 2 tòa nhà lớn, được xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 – tháng 4/2016, tại căn cứ này đã bị phá hủy.

Nga-Syria há miệng mắc quai và trả giá đắt: Israel chơi rắn, hủy diệt hơn tưởng tượng - Ảnh 8.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy 2 tòa nhà tại một căn cứ của Syria ở tây bắc Damascus bị phá hủy sau cuộc tấn công trả đũa của Israel. Ảnh: Digital Globe.

Cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Nga, hệ thống phòng không Syria đã được khôi phục và tăng cường năng lực chiến đấu đáng kể.

Tuy nhiên, dù có như vậy, phòng không Syria vẫn chưa thể đủ sức chống đỡ trước Quân đội Israel có đầy đủ trang bị hiện đại và dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường.

Những thiệt hại nêu trên, nếu được xác nhận, đã đủ chứng minh một điều Israel thực sự vẫn là cường quốc trong khu vực.

Có vẻ như Syria và đồng minh Iran đã vội vàng sử dụng vũ lực trong cuộc chơi cân não với Israel, khiến họ phải trả một cái giá rất đắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại