Nathan Lee chế giễu Cao Thái Sơn: "Đi hát tên của em xa anh 10 cây số. Người ta không thấy em là ai luôn"

Ý An |

"Em cứ mong muốn được so sánh với anh nhưng em làm gì có cửa để so sánh với anh. Em nhìn lại mình đi", Nathan Lee nói.

Sáng 27/4, sau một thời gian dài giữ im lặng Cao Thái Sơn đã lên tiếng về những ồn ào liên quan tới Nathan Lee.

Anh viết trên trang cá nhân: "Cuộc đời không có thắng thua. Mình có thắng trước mặt mọi người nhưng thua chính bản thân mình. Không vượt qua được chính mình, không bình an được trong tâm trí.

Khi 2 con hổ đấu nhau thì cả 2 cùng tổn thương, người vui mừng và thắng cuộc chính là những kẻ ghen ghét mình, họ đứng nhìn 2 con hổ tự vạch áo cho người xem lưng.

Chuyện đời lạ thế! Người mong thắng chính là trong tâm không an, không tự tin mình là người chiến thắng, nên cố gắng chứng minh.

Còn người tin mình đúng và sống tử tế thì không cần nói và không cần chứng minh. Người khác tự chứng nhận... Lùi 1 bước tiến 10 bước ...

Hãy sống cuộc sống bình an, bớt thị phi, có 1 đồng cũng hạnh phúc còn hơn nằm trên đống của với một đời thị phi để livestream suốt ngày để được ca tụng.

Khi nào thất nghiệp mình sẽ livestream cả ngày với các bạn nhé".

Nathan Lee chế giễu Cao Thái Sơn: Đi hát tên của em xa anh 10 cây số. Người ta không thấy em là ai luôn - Ảnh 2.

Ngay sau đó, Nathan Lee đã livestream để phản pháo lại Cao Thái Sơn. Trong phần livestream của mình, Nathan Lee cho rằng Cao Thái Sơn là người đã đụng chạm đến anh trước và có rất nhiều người sẵn sàng lên tiếng bóc mẽ nam ca sĩ này.

"Chuyện vừa rồi bạn kia tự nhiên bay tới, tự dựng lên 1 vở kịch, tự nhận mình là vai chính, gây sự cà khịa.

Bị mình 'đạp vào mặt' thì doạ kiện? Chơi kiểu gì kì vậy? Mà cái này nhục nhất này. Đang đóng vai anh hùng bảo vệ mỹ nhân, bị nói mấy câu xoá luôn status khỏi bảo vậy. Ngộ nghĩnh lắm luôn. Kì cục lắm luôn.

Em nhờ hết người này đến người khác bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của anh. Nhưng em sống thế nào họ quay ra bảo vệ anh. Bởi vì anh sống rất tử tế.

Em cứ mong muốn được so sánh với anh, nhưng em làm gì có cửa để so sánh với anh. Em nhìn lại mình đi.

Anh rất phiền khi tự nhiên thời gian vừa rồi bị dính đến những con người như bọn em. Trước kia anh có bao giờ nhắc đến đâu. Em là người tự khơi mào, đá xéo.

Em tự nhận mình là hổ? Hổ báo gì đây? Anh là con kì lân, không có nhu cầu làm hổ. Còn em chưa chắc là con mèo ấy hổ gì, vớ vẩn.

Anh thắng hay không em tự biết! Anh ra trận là thắng luôn phút đầu tiên, không cần penalty vẫn sút thủng lưới.

Em sống tử tế á? Cái đấy là hoang tưởng đấy, nên đi khám bác sĩ đi. Em là một người sống quá sai, em biết bao nhiêu người ngoài kia muốn "vạch mặt" em không?

Lùi một bước để tiến một bước á? Anh có thấy em tiến bước nào đâu? Anh thấy em lùi không à?

Anh livestream người ta ca tụng anh, còn em live người ta chửi vào mặt em. Anh có muốn gây ra thị phi này đâu. Đi hát tên của em luôn xa anh 10 cây số. Người ta không thấy em là ai luôn.

Thị phi là do em gây ra. Mà bây giờ em đang thất nghiệp đấy, live đi, nhưng không ai xem em, người ta vào chửi em thôi.

Anh có thất nghiệp cũng không sao. Anh ở nhà chơi với cún với cây, thích làm gì làm nấy.

Em kì cục thật. Tự biên tự diễn một vở kịch, thiếu thông minh, thiếu tất cả mọi thứ. Em kiện anh kiểu gì? Anh chỉ tự vệ. Em là người lôi anh vào việc này.

Thật ra có nhiều thứ xấu xa của nhân vật này. Nhiều người muốn đưa em ra ánh sáng. Em cứ đợi đi, anh chẳng cần làm gì, cuộc đời này sẽ tự cho em thấy. Những chuyện kinh khủng ghê gớm mà em đã làm", Nathan Lee nói.

Nathan Lee chế giễu Cao Thái Sơn: Đi hát tên của em xa anh 10 cây số. Người ta không thấy em là ai luôn - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại