Nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật và câu chuyện trả ơn cảm động

Ngọc Ah |

“Cô ấy chính là nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật, bởi cô ấy yêu động vật, và chúng cũng yêu cô ấy”.

Vào một buổi sáng năm 2015, Dina TheissEn 47 tuổi đến từ miền Nam Florida, Hoa Kỳ đã vô tình bắt gặp một chú chim non mới sinh bị bỏ rơi ngay trên cái cây gần nhà mình. 

Sau một thời gian quan sát không thấy chim mẹ quay lại, cô cùng chồng và cô con gái 6 tuổi Alyssa đã quyết định đưa chú chim về nhà để chăm sóc.

Nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật và câu chuyện trả ơn cảm động - Ảnh 1.

Dina và chú chim Gracie.

Dina cho mời bác sỹ thú y đến tận nhà để khám bệnh, hàng ngày tỉ mỉ, cẩn thận đút từng chút thức ăn cho chú chim yếu ớt. Họ làm cho chú cái tổ mới bằng cách tận dụng một chiếc hộp cũ, xung quanh còn đặt rất nhiều đồ chơi vì sợ chú chim sẽ cảm thấy cô đơn. 

Dưới sự chăm sóc của gia đình Dina, chú chim dần khỏe mạnh trở lại. Họ còn đặt cho chú cái tên Gracie.

Ngay từ lúc nhận nuôi Gracie, Dina không hề có ý định sẽ giữ chú mãi ở bên cạnh mình. Cô muốn đưa Gracie trở lại với tự nhiên ngay khi sức khỏe của nó trở nên ổn định. Vì thế, Dina thường xuyên thả Gracie bay nhảy trong sân vườn để sau này chú chim sẽ không bị lạ lẫm với thế giới tự nhiên bên ngoài. 

Cô dạy nó làm thế nào để trở thành một chú chim thật sự, làm sao để kiếm được mồi và tránh được sự tấn công của kẻ thù,… Chỉ đến khi Gracie đã thành thục, cô mới yên tâm thả chú chim đi.

Nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật và câu chuyện trả ơn cảm động - Ảnh 2.

Cô con gái Alyssa đáng yêu đặt đồ chơi trong tổ cho Gracie.

Dina nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc ở đó, và có lẽ họ sẽ không thể gặp lại Gracie thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, sau khi trở về với tự nhiên, chú chim bé nhỏ vẫn nhớ đến công ơn của người chủ đã từng cứu giúp, chăm sóc mình. 

Hàng ngày, Gracie vẫn đều đặn bay về thăm gia đình Dina, mặc dù giờ đây nó cũng đã có những đứa con nhỏ và một tổ ấm của riêng mình.

Cho đến sau này, Dina mới nhận ra rằng Gracie chính là một món quà quý giá, một thiên thần hộ mệnh nhỏ bé mà Thượng Đế đã dành tặng cho mình. Dina cho biết thêm: "Giữa Gracie và gia đình tôi dường như luôn tồn tại một sợi dây vô hình không thể phá vỡ".

Nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật và câu chuyện trả ơn cảm động - Ảnh 3.

Gracie hàng ngày vẫn ghé về thăm Dina dù nó đã có tổ ấm mới của riêng mình.

Đầu năm 2016, Dina phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Không khí trong gia đình từ đó lúc nào cũng ngột ngạt và ai nấy cũng đều mệt mỏi, ủ rũ. Nhưng Gracie đã làm thay đổi tất cả.

Khi Dina trải qua những đợt hóa trị, Gracie lúc nào cũng đậu trên vai cô, thậm chí còn ở lại bên cạnh cô rất lâu mới chịu bay về tổ. Những ngày Dina không thể nhấc mình ra khỏi giường, chú chim nằm bên cạnh quấn quýt không rời, thỉnh thoảng còn cất lên vài tiếng kêu như muốn động viên, an ủi cô mau khỏe lại. 

Gracie lúc nào cũng rời đi và để lại cho Dina món quà mang tên hạnh phúc, thậm chí là ngay cả trong cái tình huống mà hạnh phúc vốn dĩ luôn là một điều xa vời.

Nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật và câu chuyện trả ơn cảm động - Ảnh 4.

Gracie chính là một món quá quý giá của Thượng Đế .

Dina cũng chia sẻ thêm: "Gracie đã nhắc nhở tôi phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ trên thế giới này như thế nào. Nó cũng khiến bé Alyssa ngừng buồn bã và khóc lóc cả ngày. Với tôi, có lẽ đợt điều trị này sẽ thật sự kinh khủng và tồi tệ nếu không có Gracie ở bên cạnh. 

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ có một mối liên hệ thân thiết với một con chim. Gracie đã đến với chúng tôi vào đúng thời điểm mà chúng tôi cần nó. Và sau cùng, Gracie lại hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chúng tôi".

Đã hơn 2 năm kể từ ngày Gracie được gia đình Dina cứu giúp và chăm sóc. Chú chim xây tổ trên một cái cây gần vườn nhà Dina và vẫn đều đặn ghé qua thăm gia đình cô. Mỗi chuyến ghé thăm thường chỉ diễn ra trong 2 đến 10 phút, nhưng một ngày chú ta lại tạt qua ít nhất là 15 lần.

Chồng của Dina, anh Ken cho biết: "Khi Dina được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đã có những giọt nước mắt và cả sự tức giận, nhưng Gracie đã đến và thay thế tất cả bằng niềm vui". Anh cũng chia sẻ thêm:

"24 năm trước khi lần đầu tiên tôi gặp Dina, bố tôi đã nói với tôi rằng cô ấy khiến ông gợi nhớ về nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích của lũ trẻ. Và cô ấy quả là nàng Bạch Tuyết ngoài đời thật, bởi cô ấy yêu động vật, và chúng cũng yêu cô ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại