Nam Thư: "Tôi với Vĩnh Thụy là qua đường cho vui, tình cảm với anh Hưng mới là thật"

Tùng Ninh |

"Tôi tán anh Đàm Vĩnh Hưng từ năm ngoái tới năm nay chưa dính, tôi cay cú lắm" – Nam Thư nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một clip quay lại hậu trường anh tập chương trình Táo Quân 2021 cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Đàm Vĩnh Hưng hai nhẫn kim cương tiền tỷ, đồng nghiệp trầm trồ

Mở đầu clip, Đàm Vĩnh Hưng khéo léo khoe hai nhẫn kim cương tiền tỷ trên tay mình. Anh nói: "Đây là kịch bản Táo Quân 2021 mà tôi đang tập, nhưng khoe kịch bản là phụ thôi, khoe nhẫn là chính".

Nam Thư: Tôi với Vĩnh Thụy là qua đường cho vui, tình cảm với anh Hưng mới là thật - Ảnh 1.

Tiếp đó, anh còn phát hiện ra Khả Như đeo nhẫn kim cương và tự định giá: "Nhẫn này của Khả Như là nhẫn 9 ly, còn bao nhiêu carat thì không biết".

Khả Như bị bóc trần nhẫn kim cương liền lái câu chuyện về lại Đàm Vĩnh Hưng bằng cách nói với Lê Dương Bảo Lâm: "Anh Đàm Vĩnh Hưng đeo hột xoàn từ lúc cả tao và mày chưa đẻ đấy Lê Dương Bảo Lâm ạ".

MC Đại Nghĩa ngồi cạnh đó liền nói lên tiếng: "Không, thực ra anh Hưng đeo hột xoàn từ lúc còn nằm trong bụng mẹ rồi. Mẹ anh ấy đẻ xong, cục hột xoàn lòi ra trước rồi mới đến anh ấy".

Qua câu chuyện của các nghệ sĩ, có thể thấy mọi người đều đang trầm trồ trước sự giàu có và thói chơi sang của Đàm Vĩnh Hưng.

Nam Thư: Tôi với Vĩnh Thụy là qua đường cho vui, tình cảm với anh Hưng mới là thật - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng: "Lúc người ta có người yêu, tôi vẫn theo, theo đến khi họ chia tay người yêu rồi mà họ vẫn không chịu"

Sau khi tập kịch xong, Đàm Vĩnh Hưng ngồi nghỉ cùng Nam Thư, Vĩnh Thụy và Puka. Nam Thư thấy Vĩnh Thụy ngồi gần mình liền mê mẩn đò đưa: "Anh Đàm Vĩnh Hưng ơi, em lạnh quá mà cái mền này không đủ đắp. Anh kêu Vĩnh Thụy ra đắp giùm em đi.

Anh Thụy ơi em lạnh quá, anh tới đắp cả người anh lên em được không. Trời ơi, anh ấy cười kìa".

Puka ngồi gần liền bĩu môi nói: "Anh ấy cười giả lả cho qua đó, chị Nam Thư cứ muốn người ta phải nói thẳng trước mặt là không thích chị mới được à". Câu nói này khiến Nam Thư phải ôm mặt buồn bã.

Nam Thư: Tôi với Vĩnh Thụy là qua đường cho vui, tình cảm với anh Hưng mới là thật - Ảnh 4.

Một hồi sau, Nam Thư chuyển đối tượng sang Đàm Vĩnh Hưng để tán tỉnh: "Em nói thật với anh Hưng luôn, anh Đại Nghĩa theo đuổi em dữ lắm. Anh phải coi truyền hình mới biết, gameshow nào anh Đại Nghĩa cũng săn đón em, năn nỉ em qua nhà rồi nấu đồ chay.

Nhưng em bảo anh Nghĩa là không được, đừng nghĩ gì xa xôi cả vì trái tim em thuộc về anh Hưng rồi".

Đàm Vĩnh Hưng không tin, đáp trả: "Nam Thư mới đòi Vĩnh Thụy đắp mền cả người cho xong, giờ lại tán tỉnh tôi làm gì".

Nam Thư vội thanh minh và hỏi cưới Đàm Vĩnh Hưng: "Đâu, em với Vĩnh Thụy là vui chơi qua đường thôi, còn anh Hưng mới là tình cảm thật. Anh chịu em đi anh Hưng ơi. Anh thích gì để mai em bảo ba mẹ em đem trầu cau qua nhà anh".

Nghe tới đây, Đàm Vĩnh Hưng tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Trời ơi, con gái mà lại đem trầu cau qua nhà con trai hả?".

Nam Thư: Tôi với Vĩnh Thụy là qua đường cho vui, tình cảm với anh Hưng mới là thật - Ảnh 5.

Nam Thư đáp thẳng không ngần ngại: "Thời buổi này là phải chủ động, khi đã có cảm xúc là phải chủ động anh ạ. Em tán anh Đàm Vĩnh Hưng từ năm ngoái tới năm nay chưa dính, em cay cú lắm".

Lúc này, Đàm Vĩnh Hưng mới ngậm ngùi tâm sự: "Có những người anh theo đuổi mấy năm trời mà người ta còn không chịu. Thậm chí, lúc người ta có người yêu, anh vẫn theo, theo đến khi họ chia tay người yêu rồi mà họ vẫn không chịu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại