Nam sinh 16 tuổi sát hại mẹ đẻ rồi chụp ảnh thi thể gửi cho bạn

Anh Phương |

Thiếu niên vừa học xong lớp 10 sát hại mẹ bằng búa rồi chụp ảnh thi thể của mẹ gửi cho bạn.

Andrew Zaragoza, 16 tuổi, bị buộc tội sát hại mẹ mình là bà Donna Zaragoza, 56 tuổi, tại ngôi nhà của hai mẹ con ở thị trấn Bel Air, quận Harford, bang Maryland, Mỹ, vào ngày 20/7 vừa qua theo tin đưa trên tờ Daily Mail.

Cảnh sát cho biết bị cáo đã đánh mẹ mình tới chết trên giường trong phòng ngủ, rồi dùng dao đâm vào cổ và ngực nạn nhân.

Andrew sau đó đã tự nhốt mình lại trong một căn phòng khác trong nhà, bị cáo cũng tự đâm chính mình và rạch nhiều vết trên cơ thể với ý định tự sát.

Nam sinh 16 tuổi sát hại mẹ đẻ rồi chụp ảnh thi thể gửi cho bạn - Ảnh 1.

Bị cáo Andrew Zaragoza

Trong quá trình xảy ra vụ án, Andrew đã chụp lại ảnh thi thể của mẹ và gửi cho một người bạn.

Chưa rõ ai là người báo cảnh sát, nhưng lực lượng chức năng đến hiện trường vụ án vào lúc 6h30 sáng và tìm thấy thi thể của bà Zaragoza trên một chiếc giường, bên cạnh là một chiếc búa vấy máu.

Tại thời điểm đó, Andrew vẫn đang ở trong nhà. Cảnh sát cũng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh mà thanh niên này viết, giải thích về việc sát hại mẹ và cho biết sẽ tự sát. 

Khi bị bắt giữ, bị cáo đã nhận tội trong vụ giết người và khai với cơ quan cảnh sát: "Sáng nay mẹ tôi đang uống thuốc, rồi mẹ đánh tôi và tôi đã giết bà ấy," theo báo ABC2 News.

Nam sinh vừa học xong lớp 10 này cũng khai rằng cậu đã uống thuốc tẩy để tự sát trước khi cảnh sát đến.

Andrew bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ một và cấp độ hai, tấn công cấp độ một và cấp độ hai. Bên cạnh đó, thiếu niên này còn bị cáo buộc vì sử dụng vũ khí nguy hiểm với ý định gây thương tích và sẽ bị truy tố với tư cách là người trưởng thành.

Nam sinh 16 tuổi sát hại mẹ đẻ rồi chụp ảnh thi thể gửi cho bạn - Ảnh 2.

Nạn nhân Donna Zaragoza và cũng là mẹ của bị cáo

Nam sinh 16 tuổi sát hại mẹ đẻ rồi chụp ảnh thi thể gửi cho bạn - Ảnh 3.

Ngôi nhà của hai mẹ con Zaragoza – hiện trường vụ án

Tại phiên toà xét xử đầu tiên, luật sư của Andrew cho biết bị cáo là nạn nhân của tình trạng bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần trong nhiều năm, và bị cáo chỉ giết mẹ để phản kháng sau khi bị mẹ đánh.

Trước đây cảnh sát cũng từng nhiều lần được gọi đến nhà do các vụ việc liên quan đến ma tuý và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Bố của Andrew vừa qua đời năm ngoái do dùng thuốc quá liều, chú của cậu cũng vậy. Hiện chưa rõ liệu mẹ bị cáo có phải là con nghiện ma tuý hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại