Giết bạn gái sau khi "quan hệ" vì phát hiện là người chuyển giới

Anh Phương |

Người phụ nữ chuyển giới bị đâm hơn 100 nhát sau khi hẹn gặp và quan hệ tình dục với gã bạn trai quen qua mạng.

Một cựu lính hải quân Mỹ vừa nhận bản án 40 năm tù giam sau khi bị kết tội trong vụ sát hại một phụ nữ chuyển giới ở bang Mississippi, Mỹ sau khi cả hai có quan hệ tình dục vào năm 2016, theo tin đưa trên trang People.

Thứ Năm vừa qua, Dwanya Hickerson, 21 tuổi, đã nhận tội sát hại nạn nhân Dee Whigham trong một phòng khách sạn ở thành phố Biloxi, bang Mississippi vào ngày 23/7 năm ngoái. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô Whigham, 25 tuổi, bị đâm ít nhất 119 lần. Có nhiều vết thương trên mặt, còn cổ họng bị đâm 3 nhát.

Giết bạn gái sau khi quan hệ vì phát hiện là người chuyển giới - Ảnh 1.

Nạn nhân Dee Whigham

Thông tin từ toà án cho biết Hickerson cũng bị buộc tội chiếm đoạt tài sản vì đã lấy đi túi xách và điện thoại di động của nạn nhân Whigham sau vụ án. Công tố viên quận Tony Lawrence đề nghị mức án 40 năm tù giam với tội danh giết người cấp độ 2 và 8 năm tù giam tội chiếm đoạt tài sản cho bị cáo.

Trong phần biện hộ của mình, Hickerson đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo nói, "Tôi thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân. Giá như tôi có thể rút lại hành động của mình."

Hickerson sinh ra ở bang New Orleans, gia nhập Hải quân ở bang Georgia vào ngày 15/09/2015, và đang học nghề dự báo thời tiết ở căn cứ không quân Keesler tại bang Mississippi, theo báo Sun Herald.

Giết bạn gái sau khi quan hệ vì phát hiện là người chuyển giới - Ảnh 2.

Bị cáo Dwanya Hickerson

Điều tra từ phía cảnh sát cho biết camera theo dõi ghi lại Hickerson và Whigham đi cùng nhau vào khách sạn Best Western lúc 20h30. Hickerson rời khỏi phòng khách sạn khoảng 23 phút sau đó, áo vắt quanh cổ. Trước khi rời khỏi phòng, hắn đã đi tắm và không tắt vòi nước.

Bạn bè của nạn nhân Whigham phát hiện ra thi thể của cô vào khoảng 21h45 và gọi cảnh sát. Họ khai với lực lượng chức năng rằng không biết Hickerson là ai.

Bị cáo Hickerson khai trước toà rằng đã nói chuyện qua mạng với Whigham được vài tháng và quyết định hẹn gặp nạn nhân khi cô nói đang ở thành phố Biloxi cùng với bạn bè. Sau khi cả hai có quan hệ tình dục, nạn nhân tiết lộ mình là người chuyển giới.

"Tôi đã mất bình tĩnh," Hickerson nói.

Hickerson sẽ phải thụ án 8 năm tù giam tội chiếm đoạt tài sản, và 35 tù giam tội giết người.

Mẹ của nạn nhân Whigham, Vickie Blackney Whigham, không đồng tình với mức án dành cho Hickerson. "Tôi cho rằng lời biện hộ của hắn ta là một sự xúc phạm," bà lên tiếng. "Hắn ta còn có thể gặp lại gia đình mình, còn tôi thì không bao giờ có cơ hội gặp con tôi nữa."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại