Bố sát hại, thiêu con gái 5 tuổi vì làm phiền lúc đang ngủ

Anh Phương |

Vì phá hỏng giấc ngủ trưa của bố dượng, cô bé 5 tuổi đã bị hắn ra tay sát hại dã man.

Theo tờ Lansing State Journal, Thomas McClellan, 25 tuổi, đã phải nhận án tù chung thân trong vụ sát hại dã man con gái riêng 5 tuổi của vợ. Cô bé gọi bố dượng dậy khi đang ngủ trưa để xin thức ăn, sau đó liền bị gã thanh niên này đâm chết và phóng hoả thiêu xác để che giấu tội lỗi.

Thomas McClellan bị kết tội giết người cấp độ một, bạo hành trẻ em cấp độ một, và phóng hoả cấp độ một trong cái chết của bé Luna vào thứ Sáu vừa qua. Vụ án xảy ra ở thị trấn Delhi, quận Ingham, bang Michigan, Mỹ.

Lời khai của McClellan cung cấp cho cơ quan chức năng ghi lại rằng buổi sáng hôm đó, trước thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đã cãi nhau với mẹ của bé gái, cô Victoria King, vào ngày 1/11/2016. Hai người vừa kết hôn vài tháng trước.

Khi cô King đã đi làm, McClellan đang ngủ trưa, thì bé Luna bước vào phòng và đòi thức ăn. Anh ta cố đuổi cô bé đi và nói rằng "chưa đến giờ ăn tối", nhưng Luna không chịu đi và ngồi phịch xuống sàn nhà. McClellan đẩy cô bé hướng về phía cửa, nhưng Luna vẫn nhất quyết ở lại.

"Việc đó khiến tôi nổi giận," McClellan nói. "Con bé càng lúc càng tỏ ra ương bướng."

Bố sát hại, thiêu con gái 5 tuổi vì làm phiền lúc đang ngủ - Ảnh 1.

Bị cáo Thomas McClellan

Ngay lúc đó, gã thanh niên 25 tuổi nắm lấy vai và ấn đứa bé nằm xuống sàn nhà. Hắn ngồi đè lên Luna, dùng một con dao bỏ túi đâm liên tiếp vào ngực cô bé.

Công tố viên quận cho biết thêm, sau khi giết Luna, bị cáo "không hề hoảng loạn bỏ chạy", hắn cũng không gọi cảnh sát.

Thay vào đó, McClellan tắm rửa, thay quần áo, cuộn thi thể cô bé trong nhiều lớp chăn rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, hắn vứt bỏ điện thoại, rút tiền từ máy ATM và mua một chiếc điện thoại mới, rồi đi thuê phòng ở một nhà nghỉ gần đó.

Bố sát hại, thiêu con gái 5 tuổi vì làm phiền lúc đang ngủ - Ảnh 2.

Nạn nhân, bé Luna chỉ mới 5 tuổi

Trong khi ấy, ngọn lửa đã lan qua tới căn hộ ở tầng trệt, và đội cứu hoả thị trấn Delhi được gọi đến để dập lửa.

Một lính cứu hoả làm nhiệm vụ hôm đó, anh Corey Drolett cho biết ban đầu anh tưởng cô bé Luna đang trốn đâu đó để tránh lửa, nên đã tìm trong tủ quần áo và dưới gầm giường, rồi phát hiện ra cô bé bên dưới lớp chăn đang cháy.

Drolett chuyển thi thể cô bé qua cửa sổ cho các đồng nghiệp ở bên ngoài. Anh yêu cầu một lính cứu hoả khác thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô bé.

Drolett sau đó cho biết: "Khi thấy tình trạng của nạn nhân, tôi biết rằng cô bé đã không thể cứu được nữa, nhưng tình hình lúc ấy, khi mà mẹ cô bé cũng đang ở đó, tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để cho thấy sự nỗ lực của mình."

McClellan sẽ chính thức thụ án vào ngày 23/08 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại