Đâm chết bạn trai rồi giấu thi thể trong tủ lạnh nhiều ngày

Anh Phương |

Các phần thi thể bị mất được gia đình phát hiện khi tới căn hộ của nạn nhân để thu dọn di vật.

Tờ Daily Mail đưa tin, Kathryn Podgurski, 33 tuổi, vừa hầu toà tại thành phố Brockton, quận Plymouth, bang Massachusetts, Mỹ vào thứ Hai vừa qua, can tội sát hại bạn trai Joseph Shaw 44 tuổi.

Podgurski bị buộc tội đâm nạn nhân hơn 30 nhát, giấu xác trong tủ áo và nói với cảnh sát rằng nạn nhân chết trong một vụ cướp tuần trước.

Gia đình của nạn nhân Shaw đã có mặt trong phiên toà diễn ra vào thứ Hai, nhưng không hề biết thi thể của Shaw đã bị cắt rời cho đến khi các công tố viên công bố chi tiết này.

Cháu gái nạn nhân, cô Jacinda Shaw, lên tiếng trên tờ Boston Herald rằng các thành viên trong gia đình đã quay lại căn hộ của nạn nhân sau phiên toà để thu nhặt di vật.

Họ phát hiện một chiếc balô trong phòng của Shaw với phần khoá kéo dính máu.

"Chiếc túi khá nặng, và khi tôi mở khoá, chân của chú tôi thò ra," cô nói. "Chúng tôi đổ hết các thứ bên trong túi ra giường, và còn một chiếc túi nữa mà chắc là đựng tay của chú tôi. Thật không hiểu sao cảnh sát không tìm ra, nó nằm rõ như thế."

Đâm chết bạn trai rồi giấu thi thể trong tủ lạnh nhiều ngày - Ảnh 1.

Kathryn Podgurski viện cớ đã bị cướp để che giấu việc sát hại dã man bạn trai

Trước đó, bị cáo Podgurski khai với điều tra viên rằng xác nạn nhân được giấu trong chiếc tủ nằm cạnh tủ lạnh trong 6 ngày. Cảnh sát tìm thấy thi thể đang phân huỷ của nạn nhân Shaw bọc trong túi nilon và chăn bông ướt. Đáy chiếc tủ được phủ một lớp cát chuyên dùng để dọn phân mèo, nhằm thấm hết các vết máu.

Đại diện văn phòng công tố viên quận Plymouth xác nhận gia đình Shaw đã tìm thấy các phần còn lại của xác nạn nhân trong balô, những phần thi thể này đã được gửi đi khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Công tố viên quận cho biết một người quen của bị cáo Podgurski đã gọi cảnh sát vào thứ Sáu, báo rằng có người đã cướp Podgurski và Shaw tại căn hộ của hai người và giết chết Shaw. Podgurski khai rằng có hai người đàn ông đột nhập vào nhà, định cướp tiền của hai người, sau đó Shaw đã "to tiếng" với họ, rồi một người dùng dao đâm nạn nhân và bắt Podgurski không được báo cảnh sát, theo tin đưa trên tờ Boston Herald.

Nạn nhân Shaw bị đâm nhiều nhát và đã chết được một khoảng thời gian dài. Mặc dù chuyên viên pháp y tìm thấy hơn 30 vết đâm trên cơ thể nạn nhân nhưng không có vết đâm nào là chí mạng, mà nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều.

Ban đầu bị cáo Podgurski chỉ phải đối mặt với tội xử lý thi thể phi pháp, nhưng công tố viên trong phiên toà lập luận rằng bị cáo đã nói dối về vụ cướp để che giấu tội ác. Báo CBS cũng cho biết thêm thông tin từ phía công tố viên rằng số lượng vết đâm chứng tỏ đây là một cuộc tấn công mang tính cá nhân, chứ không phải một vụ cướp.

Joseph Shaw được trông thấy lần cuối ở một bữa tiệc gia đình vào ngày 15 hoặc 16 tháng 7. Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân khi ấy hết sức buồn phiền vì Podgurski nói rằng cô ta đã có thai. Gia đình Shaw đã báo tin nạn nhân mất tích vào ngày 17/7.

Đâm chết bạn trai rồi giấu thi thể trong tủ lạnh nhiều ngày - Ảnh 2.

Nạn nhân Joseph Shaw

Tại thời điểm xảy ra vụ án, Podgurski đang sống cùng với Shaw, còn trước đó bị cáo là người vô gia cư. Gia đình nạn nhân cho hay gần đây Shaw đã yêu cầu cô ta chuyển ra ngoài, tuy nhiên cảnh sát hiện vẫn chưa điều tra ra động cơ chính xác.

Podgurski sẽ tiếp tục có mặt tại toà vào ngày 24/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại