Nam nghệ sĩ bật khóc vì phải ngủ trên đất lạnh, đồng nghiệp thì được ở khách sạn

Tùng Ninh
|

"Nằm giữa nền đất lạnh, nghe tiếng ồn ào của buổi chợ sớm, tôi khóc vì tủi thân và muốn từ bỏ" – Phương Bình chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự xuất hiện của nghệ sĩ Phương Bình. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ chia sẻ về con đường sự nghiệp trắc trở của mình.

 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Bình

Anh nói: "Cơ duyên đến với nghệ thuật của tôi bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu, tôi tham gia các hoạt động diễn xuất chỉ vì thấy vui nhưng rồi từ lúc nào không hay, ánh đèn sân khấu đã thấm sâu vào máu thịt.

Nghề diễn có một sức hút ma mị đến kỳ lạ khiến tôi dù muốn buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn không thể dứt ra được.

Thời tôi học phổ thông, sau khi đọc tác phẩm Kép Tư Bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan, tôi không ngờ rằng cuộc đời mình sau này cũng trải qua những bi kịch tương tự. Có những lúc tôi phải nuốt nước mắt vào trong để làm tròn bổn phận với khán giả.

Tôi hai lần trải qua nỗi đau mất đi người thân ngay trước giờ bước lên sân khấu. Lần thứ nhất là ngay khi vừa giới thiệu nhóm hài Phương Bình lên sân khấu thì tôi nhận tin má mất.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ về má nhưng theo bản năng nghề nghiệp, tôi vẫn phải diễn như một con rối để mang lại tiếng cười cho khán giả. Trong lòng tôi chỉ mong tiết mục kết thúc thật nhanh để chạy về bên đấng sinh thành.

 - Ảnh 2.

Lần thứ hai, tôi tiếp tục nhận được cuộc điện thoại xé lòng từ người cháu báo tin mẹ của cháu qua đời. Tôi bật khóc nhưng phải nén lại, cố gắng hoàn thành vai diễn của mình trước khi lao về với người thân, gia đình.

Con đường nghệ thuật không chỉ có hoa hồng. Lúc tôi muốn bỏ nghề nhất là sau khi học xong và trở về phục vụ tại một đoàn kịch cấp tỉnh.

Sau một đêm diễn kiệt sức, trong khi các diễn viên từ thành phố về được sắp xếp nghỉ ngơi tại khách sạn thì anh em diễn viên địa phương chúng tôi phải trải chiếu ngủ tạm ngay trên bãi đất trống gần chợ vì trưởng đoàn báo hoàn cảnh khó khăn.

Nằm giữa nền đất lạnh, nghe tiếng ồn ào của buổi chợ sớm, tôi khóc vì tủi thân và muốn từ bỏ. Thế nhưng, nỗi nhớ nghề cồn cào cuối cùng lại kéo tôi trở lại với sân khấu".

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại