Mỹ Tâm nhắc thí sinh: 'Đừng làm tôi thất vọng'

Tùng Ninh |

'Không phải tôi nói mình đẹp nhưng Mỹ là đẹp, Tâm là tâm hồn, Mỹ Tâm là tâm hồn đẹp. Tôi thấy tâm hồn toát ra ở hai em là đẹp' – Mỹ Tâm nói.

Mới đây, chương trình Vietnam Idol đã lên sóng vòng Đại chiến. Theo đó, các thí sinh phải chia cặp hát đối đầu.

Cặp thi đầu tiên là Shana Huỳnh và Vương Thu Hà với dòng nhạc Funky. Là người lai da màu nên Shana Huỳnh có lợi thế hơn ở dòng nhạc này, về màu giọng đặc biệt, nội lực, tiết tấu có sẵn trong máu, dù hơi run. Vương Thu Hà cũng xử lý tốt.

Mỹ Tâm nhận định: "Hai em run là chắc chắn rồi vì tôi mà thi đầu tiên thì cũng run. Phần mở màn của hai em khá Anh Dũng (tức điểm dũng cảm), sau đó là cảm giác rất Huy Tuấn (tức cái đẹp tuấn tú). Nhưng cái cuối vẫn phải là Mỹ Tâm. Không phải tôi nói mình đẹp nhưng Mỹ là đẹp, Tâm là tâm hồn, Mỹ Tâm là tâm hồn đẹp. Tôi thấy tâm hồn toát ra ở hai em là đẹp".

Mỹ Tâm nhắc thí sinh: Đừng làm tôi thất vọng - Ảnh 1.

Các thí sinh tại vòng thi tuần này

Vì hai thí sinh đều thể hiện tốt nên giám khảo quyết định cho cả hai vào trường hợp xem xét, chưa quyết định loại ai.

Cặp thí sinh tiếp theo là Lê Quốc Vương – Phương Anh. Cả hai cùng đối đầu nhau trong bài hit Đau để trưởng thành, Vì yêu là nhớ. Họ có phần thể hiện khá ngọt ngào, dễ thương và mang đúng cảm xúc của một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng không được giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên, vì Lê Quốc Vương thể hiện tốt hơn nên Phương Anh đã bị loại để nhường chỗ cho người yêu được vào trường hợp xem xét.

Cặp thí sinh thứ ba là Đạt Ozy và Pia Linh, đối đầu nhau trong hai ca khúc phối Mình cứ yêu nhau đi – Đi rồi sẽ đến. Đạt Ozy nổi bật với khả năng trình diễn tự tin, biểu cảm tự nhiên, giàu năng lượng, nhưng Pia Linh cũng không hề kém cạnh khi xử lý tiết tấu tốt, thể hiện đúng dòng nhạc.

Quang Dũng thích thú, thốt lên: "Tôi phải mời PiaLinh vào vòng trong ngay vì quá hay". Mỹ Tâm nói: "Bài hát Pia Linh chọn rất hay, cho tôi cảm giác đúng là nhạc country, cách hát cũng thoải mái. Tôi cũng mời bạn vào vòng trong luôn". Huy Tuấn cũng đánh giá Pia Linh cao hơn.

Mỹ Tâm nhắc thí sinh: Đừng làm tôi thất vọng - Ảnh 3.

Các giám khảo

Vì thế, Đạt Ozy bị loại, còn Pia Linh được đi thẳng vào vòng trong mà không cần phải xem xét như các thí sinh trước đó.

Cặp thí sinh thứ tư là Nguyễn Lâm Phúc và Thu Hiền Hellen, đối đầu nhau trong hai bản ballad Có người – Góc ban công. Thu Hiền Hellen tỏ ra khá chuyên nghiệp, thể hiện được sự nức nở, da diết. Mỹ Tâm nói: "Tôi từng không đánh giá cao Hiền. Không phải do em hát không hay mà sợ em không thay đổi khi vào vòng trong. Nhưng ở đây em thay đổi rất nhiều". Tuy nhiên, Nguyễn Lâm Phúc cũng thể hiện khá tốt. Cả hai thí sinh đều được giám khảo cho đi thẳng vào vòng sau mà không cần phải xem xét.

Tiếp theo là phần tam đấu giữa bộ ba thí sinh Quang Huy, Dương Thành Đạt, Lê Khoa, với ba màu sắc riêng. Trong ba thí sinh này, Lê Khoa được đánh giá cao hơn cả vì thoát được cái bóng của bản gốc, thể hiện được cá tính riêng biệt, khiến ai cũng tò mò. Vì vậy, Lê Khoa được đi thẳng vào vòng trong.

Dương Thành Đạt không được Mỹ Tâm đánh giá cao vì trình diễn còn cứng. Bản thân thí sinh này cũng biết mình sẽ bị loại vì hát không ổn. Nhưng Huy Tuấn lại thuyết phục nữ giám khảo cho thí sinh này đi tiếp nên Thành Đạt được cho vào trường hợp xem xét. Trong khi đó, thí sinh Quang Huy bị loại.

Mỹ Tâm nhắc thí sinh: Đừng làm tôi thất vọng - Ảnh 4.

5 thí sinh bị cho vào trường hợp xem xét

Cặp đôi thứ sáu là Khánh Huế và Hà Minh. Trong khi Khánh Huế chọn hát ballad quen thuộc với giọng hát chênh phô do bị ốm thì Hà Minh lại chọn R&B ngẫu hứng, sôi động, khiến Mỹ Tâm thích thú, thốt lên: "Hà Minh hát quá hay. Cái hay không phải giọng quá ghê gớm gì mà do tinh thần, cách biểu đạt, tất cả mọi thứ đều hay. Tôi rất thích giọng hát của em và chỉ cần một nốt cao là đủ rồi. Em là thí sinh tôi dự đoán sẽ nằm top đầu. Đừng làm tôi thất vọng, dù tôi dễ bị thất vọng lắm". Cuối cùng, Hà Minh được vào thẳng vòng trong còn Khánh Huế bị loại.

Cặp thi cuối tại tuần này là Diệu Tuyết – Thanh Thảo. Diệu Tuyết gây ấn tượng với giọng hát hơi khàn, có màu jazzy. Thanh Thảo thể hiện cũng khá tốt, trẻ trung, năng động. Cả hai đều được giám khảo khen ngợi. Nhưng chỉ Thanh Thảo được cho thẳng vào vòng trong còn Diệu Tuyết phải vào trường hợp xem xét.

Cuối tập thi tuần này, các thí sinh bị cho vào trường hợp xem xét tiếp tục so tài để các giám khảo đưa quyết định cuối cùng. Kết quả Diệu Tuyết, Shana Huỳnh, Quốc Vương bị loại còn Vương Thu Hà, Thành Đạt được đi tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại