Mượn mẹ chiếc nồi để 'sống ảo', cô con gái sợ 'chết khiếp' trước cái kết do chính mình làm ra

MH |

Phen này thì xử lý chiếc nồi này sao đây?

Có một sự thật là, có những người yêu bếp nhưng lại không được bếp yêu lại. Bằng chứng là thỉnh thoảng, có những chàng trai, cô gái rất chăm chỉ vào bếp, cũng làm này làm kia, ấy thế nhưng cái kết thì vô cùng... dở khóc dở cười.

Như mới đây, một cô gái cũng vào bếp để nấu hẳn một nồi mì thật hoành tráng. Cô nàng còn cẩn thận mượn mẹ một chiếc nồi thật đẹp để "sống ảo". Có mì rồi còn thêm cả các topping đầy đủ như tôm, xúc xích, kim chi, rau cải, nấm kim châm... Rõ ràng là hài hoà cả về màu sắc lẫn hương vị rồi đúng không? Ấy thế nhưng, cái kết thì...

Mượn mẹ chiếc nồi để sống ảo, cô con gái sợ chết khiếp trước cái kết do chính mình làm ra - Ảnh 1.
Mượn mẹ chiếc nồi để sống ảo, cô con gái sợ chết khiếp trước cái kết do chính mình làm ra - Ảnh 2.

Thế là toang...

Không còn mì để "sống ảo", nhưng quan trọng hơn là lấy đâu ra chiếc nồi nguyên vẹn để trả cho mẹ đây?

Nhìn cảnh này, cư dân mạng ai cũng thương nhưng vẫn không thể nhịn được cười:

- T. Mai: Đếm coi được bao nhiêu like thì đánh bấy nhiêu roi, cho chừa cái tội phá hoại.

- P. T. Hiền: Rồi xong, chạy nhanh còn kịp.

- N. Thư: Gặp mẹ tao chắc bả nhấn cái đầu tao vô nồi mì quá.

- T. Yên: Rồi tới công chuyện.

- N. Q. Khang: Về chuẩn bị ăn đòn.

Mặc dù không rõ tình huống này có thật sự là chiếc nồi mượn của mẹ không, thế nhưng đó cũng là một kỷ niệm nấu nướng vô cùng đáng nhớ của ai đó.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng chia sẻ rằng, những loại nồi bằng sứ như thế này thì chỉ nên đổ nước sẵn vào nấu bằng nhiệt tăng từ từ, còn nếu đang nấu ở nhiệt độ cao mà đổ nước lạnh vào thì rất dễ nứt vỡ ra như vậy. Đây cũng là một kinh nghiệm để đời cho những ai chưa biết cách nấu bằng nồi sứ sao cho đúng. Học tập để không bị cái bếp nó ghét nữa nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

nồi

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại