Một ngày ở phòng tối - "Nhà hộ sinh" của những tác phẩm nhiếp ảnh

BÔM BỐP, ẢNH: MAI LÂN |

Đối với những ai yêu thích máy ảnh phim thì thánh địa của họ có lẽ vẻn vẹn là một nơi có diện tích khiêm tốn chừng vài mét vuông và tối mù tối mịt. Nơi ấy vốn dĩ ở hữu một thiên chức cao cả - "hộ sinh" cho những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

Máy ảnh phim: Nét hoài cổ giữa guồng quay hiện đại

Giữa thời đại công nghệ phát triển như bây giờ, người ta chẳng còn lạ gì những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, những tấm ảnh lấy ngay hay còn được gọi là chụp ảnh "mì ăn liền".

Nhưng giữa dòng chảy của "kỹ thuật công nghệ" không ngừng nghỉ ấy, vẫn có những người đam mê máy ảnh phim và thích tự tay mình tráng rửa những bức ảnh trong dark room - phòng tối chỉ để được mân mê thành quả nghệ thuật của mình sau nhiều ngày rong ruổi.

Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 2.

Mai Nguyên Anh, chàng nhiếp ảnh đam mê thú vui chụp ảnh phim.

Đối với nhiều người chụp ảnh phim và gắn bó lâu năm với bộ môn nghệ thuật này đều sẽ đồng ý rằng "những quá trình ướt át" (các công đoạn thủ công trong phòng tối để hoàn thiện một bức ảnh) luôn có một thú vui riêng. 

Nó không là lạ lẫm, thậm chí còn có thể đứng trên bờ vực sắp bị đánh mất hoặc soán ngôi của sự phát triển công nghệ, nhưng vẫn luôn khiến người cầm máy ảnh phim khát khao được chinh phục.

Có thể so với máy ảnh kỹ thuật số thì máy ảnh phim hoàn toàn yếu thế bởi sự tiện lợi hoặc chất lượng, kinh tế hay đơn giản hơn là thời gian. Nhưng không vì thế mà những ai đã đang và sẽ đam mê máy ảnh phim chọn quay lưng với nó. 

Bởi đôi khi người ta theo đuổi máy ảnh phim chỉ để thoả mãn cái "tự sướng" của bản thân, sự khám phá hay tò mò vui thích mỗi khi cầm một tấm ảnh hoàn chỉnh trên tay - điều mà những chiếc máy ảnh kỹ thuật số dù có tân tiến tới đâu cũng không bao giờ đem lại được, đơn giản bởi vì chúng khác xa nhau.

Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 3.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 4.

Tôi đã từng là một kẻ thích máy ảnh phim nhưng lại dễ dàng đầu hàng trước sự tiện dụng, nhanh chóng và đơn giản của máy ảnh kỹ thuật số. 

Tuy nhiên, khi biết tới Mai Nguyên Anh và có một ngày theo chân anh chàng tới "phòng tối" để mục sở thị về quá trình "hộ sinh" những bức ảnh nghệ thuật, chắc có lẽ tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại sở thích chụp máy ảnh phim của mình.

Một ngày trong dark-room (phòng tối) 

Trước tiên phải nhắc với bạn rằng phòng tối không có nghĩa là một căn phòng thí nghiệm và trải đầy những máy móc hay lọ chai đựng hoá chất này nọ như bạn hình dung. 

Phòng tối để sinh ra những bức ảnh phim thần thánh đôi khi chỉ là một góc của phòng ngủ, hoặc là tủ quần áo chẳng hạn. Tóm lại, phòng tối để phục vụ cho thú vui nhiếp ảnh của bạn có thể là bất cứ nơi đâu, bất cứ không gian nào miễn đáp ứng đủ điều kiện để cho ra đời những bức ảnh khiến bạn cần trên tay và... sướng.

Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 5.

Đối với những ai yêu thích máy ảnh phim thì thánh địa của họ có lẽ vẻn vẹn là một nơi có diện tích khiêm tốn chừng vài mét vuông và tối mù tối mịt.

photo-4

Nơi ấy vốn dĩ ở hữu một thiên chức cao cả - "hộ sinh" cho những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

photo-5

Một phòng tối cơ bản phải đáp ứng đủ ba điều kiện, đó là có nước chảy, "đủ tối" và hệ thống cửa thông thoáng. Sở dĩ cần tới nước là bởi sau khi tráng film bằng thuốc hóa chất xong thì công đoạn rửa film cũng rất quan trọng, công đoạn này loại bỏ hết tất cả các hóa chất đọng lại trên film giúp cho film có tuổi thọ lâu hơn.

Yếu tối thứ hai là yếu tố "đủ tối" - cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của việc "khai sinh" ra một tấm ảnh là bởi nếu không cẩn thận để ánh sáng lọt vào trong những thời khăcs quan trọng, bức ảnh của bạn sẽ ra đời trong tình trạng cháy sáng hoặc có những vệt dài loang lổ rất đáng thương.

Thứ ba, hệ thống thông gió giúp điều hòa không khí trong phòng tối và tránh việc ta phải hít phải hơi thuốc hóa chất nhiều. 

Sau khi set-up được một khu vực riêng tư và đảm bảm các yếu tố như trên, những kẻ nghiện phim sẽ bắt đầu thả hồn mình theo những công đoạn hết sức thủ công, yêu cầu kỹ thuật vừa đủ khéo léo để thực hiện từng thao tác cho chuẩn xác, trước khi chào đón sự ra đời của một bức ảnh.

Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 8.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 9.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 10.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 11.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 12.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 13.

Khỏi phải nói, cái công đoạn ấy khiến người ta có thể căng thẳng, nhưng cũng lại có thể khiến người ta thả lỏng và xả stress nhất. Đơn giản vì khi ấy, tất cả những gì bạn nghĩ trong đầu chỉ là cốt làm sao cho bức ảnh nhanh thành hình, và bạn được ngắm nhìn thành quả trên tay của mình.

Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 14.

Đó cũng là lý do vì sao khá nhiều người trẻ vẫn hay chuộng máy ảnh phim và thích ném mình vào lãnh địa của bóng tối. Một khi người ta đã đam mê thì công việc tỉ mẩn tới đâu, đòi hỏi điện kiện ánh sáng khắt khe nhường nào, lại chỉ càng làm cho cái thú được thêm phần thi vị mà thôi.

Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 15.
Một ngày ở phòng tối - Nhà hộ sinh của những tác phẩm nhiếp ảnh - Ảnh 16.

Chỉ vẻn vẹn một ngày theo chân trong quá trình tráng phim, tôi được trải nghiệm cái cảm giác háo hức mong chờ của phút ban đầu, cần mẫn và nhẫn nại ở những phút tiếp sau, cuối cùng là sướng không tả nổi khi được chiêm ngưỡng những bức ảnh dần dần lộ diện trên tay mình. 

Sự thần thánh là có thật đấy chứ, là những người làm nên sự thần thánh đó từ trong phòng tối cũng xứng đáng được tôn vinh như những người nghệ sĩ thực thụ. Họ không chỉ có tâm hồn nghệ sĩ và yêu cái đẹp không đâu, họ còn góp phần làm nên cái đẹp nữa!

"WeChoice Awards" - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.

Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại http://wechoice.vn/.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại