Một ngày học "khác thường" của học sinh vùng cao Tri Lễ

Lợi |

Trong một ngày cuối đông năm 2018, tại điểm trường chính Mường Lống, thuộc tiểu học Tri Lễ 4 (Quế Phong, Nghệ An) đã diễn ra một ngày học "khác thường".

Ngoài giờ học chữ buổi sáng, buổi chiều, đám trẻ con vùng cao đã được tham gia một buổi học ngoại khóa đặc biệt. Một buổi học đã giúp các em biết rằng, bên kia những núi đồi trập trùng là một thế giới rộng lớn. Nơi có muôn vàn điều thú vị đang chờ các em khám phá.

Dù không phải là ngày Tết của người H’Mông, nhưng hôm ấy, các em bé Tri Lễ đã được xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ. Trước sân trường, những quả bóng đủ màu sắc được treo khắp nơi, ngoài các thầy, còn có thêm các cô chú đến từ dự án "Mặt trời mơ ước". Những tình nguyện viên đã không ngại gian khó, vượt rừng, băng suối giữa cái lạnh cắt da cắt thịt những ngày cuối năm để mang đến cho các em học sinh Tri Lễ những món quà đặc biệt.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 1.

Những món quà đó không chỉ là những trang vở trắng tinh tươm, cuốn sách mới, bộ quần áo ấm...hay những hoạt động vui chơi khiến các các em cười rộn vang, mà còn có cả những trải nghiệm "không tưởng".  Những điều sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng để các em bé Tri Lễ bước tiếp trên hành trình đi tìm ánh sáng tri thức, nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. 

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 2.
Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 3.

1.000 chiếc đèn năng lượng mặt trời đã được trao tận tay các thầy và học sinh Tri Lễ. Giữa cuộc sống không điện, không đường, không nước sạch, không sóng điện thoại, với các em, những chiếc đèn này trở nên thật "thần kỳ". Lần đầu tiên được tự tay "điều khiển" ánh sáng, các em bé Tri Lễ thích thú vô cùng. Chúng nâng niu chiếc đèn như một báu vật quý giá.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 4.

Những chiếc đèn năng lượng mặt trời được thiết kế nhỏ, nhẹ có thể gấp gọn lại để linh hoạt di chuyển. Sau khi được sạc bằng cách phơi nắng, những chiếc đèn này có thể phát sáng 8 giờ liên tục, mang lại nguồn sáng để các em học bài hay phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Được sự chỉ dẫn tận tình của các cô chú từ dự án, chẳng mấy chốc, các em đã biết cách sử dụng chiếc đèn "thần kỳ".

Thầy Nhàn - hiệu trưởng trường tiểu học Tri lễ 4 chia sẻ: "Chiếc đèn này thật sự có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống cũng như việc học tập của các em học sinh. Bởi trong tình trạng thiếu thốn về ánh sáng và điện, thì sự xuất hiện của những chiếc đèn năng lượng mặt trời giúp thầy và trò có thêm động lực để cố gắng trên con đường học chữ, thắp lên những tia hy vọng tươi sáng cho vùng đất miền cao này".

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 5.

Tại ngày học "khác thường", các em còn có một giờ mỹ thuật đặc biệt. Tại đây, các em đã được vẽ ước mơ của mình lên những hộp đèn. "Được xuống thành phố", "có chăn ấm", " có cặp mới", "được ăn nhiều bánh kẹo", "được xem TV"…là những ước mơ giản đơn đã được các em tô vẽ bằng những gam màu tươi sáng. Trong lớp học vốn tối om của Tri Lễ 4, những hộp đèn ước mơ đã sáng lên lấp lánh.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 6.

Mân mê hộp đèn trên tay, cậu học trò Thò Bá Danh chia sẻ về ước mơ của mình : "Con nghe thầy kể ở dưới thành phố có rất nhiều xe ô tô. Con ước được đến đó để được nhìn thỏa thích". Em đã cười cười tít cả mắt khi chiếc đèn phát sáng. Thứ công nghệ tưởng chừng quá giản đơn lại là một điều quá diệu kỳ với Thò Bá Danh.

Xồng Thị Trang, cô bé xinh xắn có đôi mắt trong veo, đôi gò má ứng đỏ lại ước mơ sẽ trở thành một cô giáo. Khi hộp đèn mơ ước phát sáng là lúc đôi mắt của em trở nên long lanh hơn. Có lẽ, trong em, đã có một niềm hy vọng vừa được thắp lên và một ước mơ bắt đầu được ươm mầm.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 7.

Chưa một lần rời khỏi bản, hiếm khi nào được xem TV, vậy mà trong ngày học "khác thường", các em học sinh Tri Lễ đã thực hiện một điều không tưởng, "bay" vào vũ trụ bao la. Bằng kính thực tế ảo Gear VR của Samsung và bộ phim về những phi hành gia, đám trẻ đã được du hành đến những thiên hà rực rỡ. Đối với các em, đây chẳng khác nào là một phép màu trong truyện cổ tích. 

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 8.

Cảm giác như đang được bay lơ lửng giữa những vì sao lấp lánh khiến các em vô cùng phấn khích. Thân hình bé nhỏ, chiếc kính VR dường như trở nên quá khổ, nhưng không em nào muốn đặt xuống. Các em liên tục trầm trồ, kể cho nhau nghe về "phép màu" vừa diễn ra. Chưa rành tiếng Kinh, các em không thể hiểu hết những gì các cô chú giảng giải về bộ phim. Nhưng chắc rằng, các em đã có được những hình dung chân thật nhất về một thế giới rộng lớn hơn bên kia đồi núi trập trùng.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 9.
Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 10.

Ngày học "khác thường" này không chỉ mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho các em học sinh Tri Lễ mà còn cả với các thầy giáo tại đây. Nếu không có dự án "Mặt trời mơ ước" ghé thăm, sau giờ lên lớp buổi sáng, các em bé Tri Lễ 4 sẽ trở về nhà theo bố mẹ lên nương hay ở nhà chăm em. Và các thầy sẽ không được nhìn thấy đám học trò cười vui đến thế. Vì vậy, các thầy đã rất cảm kích trước những gì mà dự án đã thực hiện.

Nhưng các thầy đâu biết rằng, nếu không có các thầy thì có lẽ, dự án "Mặt trời mơ ước" đã không đến được với Tri Lễ. Chính câu chuyện về hành trình "cõng chữ lên non" đầy xúc động của các thầy là nguồn cảm hứng để dự án "Mặt trời mơ ước" được nỗ lực hoàn thiện suốt bao tháng qua. Với những thành viên của dự án, mỗi thầy giáo tại Tri Lễ đều mang trong mình trái tim như mặt trời. Họ đã giúp mùa đông của đám trẻ vùng cao trở nên ấm áp hơn.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 11.

Không chỉ dạy chữ, các thầy còn chăm bẵm cho các em từng chút một, từ tóc tai, quần áo đến vệ sinh cá nhân. Các em không biết tiếng Kinh, các thầy học tiếng bản địa. Các em không đến lớp, các thầy đến từng nhà vận động. Các em không có sách vỡ, các thầy sẽ trích tiền của mình để mua hay vận động từ các nhà từ thiện. Cứ thế, hàng chục năm qua, các thầy đã bỏ lại cuộc sống sung túc nơi phố thị, vượt cung đường cheo leo giữa rừng sâu heo hút, kiên trì "cắm trường", cùng đám học trò nghèo nuôi từng con chữ.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 12.

Trong đêm của ngày học "khác thường", thầy giáo, học sinh, người dân Tri Lễ và các thành viên của dự án "Mặt trời mơ ước" đã có thêm những kỷ niệm khó quên. Mọi người ngồi lại bên nhau, cùng xem phim ngắn "Theo anh sáng mà đi" - bộ phim được xây dựng dựa trên chính câu chuyện đến trường đầy xúc động của các em bé Tri Lễ.  Phim ngắn đã từng làm lay động hàng triệu trái tim độc giả miền xuôi, đồng nghĩa, có hàng triệu người cũng đang hướng về Tri Lễ. Giờ đây, cùng với sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, hành trình đến trường của thầy trò Tri Lễ đã không còn đơn độc.

Cũng vào đêm hôm ấy, hàng trăm chiếc đèn năng lượng mặt trời đã được các em học sinh Tri Lễ cùng thắp lên. Những đốm sáng lung linh tụ vào nhau khiến điểm trường Mường Lống bỗng bừng sáng. Giữa núi rừng hoang vu, nhìn thấy khung cảnh kỳ ảo này, ai cũng có niềm tin rằng, không còn bao lâu nữa thôi, Tri Lễ sẽ đổi thay. Bỏ lại bóng tối phía sau, tương lai của các thầy giáo, các em học sinh và người dân Tri Lễ sẽ tươi sáng hơn.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 13.

Được biết, đồng hành cùng dự án "Mặt trời ước mơ", Samsung đang xây tại điểm trường Mường Lống một ngôi trường khang trang hơn. Ngôi trường này sẽ có những lớp học luôn sáng đèn, một thư viện đầy ắp những cuốn sách hay và một khoảng sân được bố trí đủ trò chơi như xích đu, bóng rổ, bóng chuyền, cầu tuột…Đây chính là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy rằng, Tri Lễ đang dần chuyển mình. Những gì các thầy giáo Tri Lễ cố gắng suốt bao năm qua đã bắt đầu gặt được quả ngọt.

Một ngày học khác thường của học sinh vùng cao Tri Lễ - Ảnh 14.

WeChoice Awards 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ chính Công ty Điện tử Samsung Vina đã đồng hành cùng với Wedo thực hiện dự án "Mặt trời mơ ước" – Thắp sáng hy vọng và tương lai cho Tri Lễ.

WeChoice Awards 2018 là một giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh các nhân vật hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có thành tích nổi bật, hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống thông qua những câu chuyện đầy cảm hứng.

WeChoice Awards hy vọng rằng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi ở những mùa giải tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại