Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên

Newben |

Dù mẹ của bé gái ngăn cản nhưng cô giữ trẻ vẫn kiên quyết thực hiện.

Bất cứ ai làm việc giữ trẻ đều hiểu trách nhiệm lớn lao trên vai mình. Hầu hết họ đều làm việc một cách nghiêm túc nhưng cũng có người làm vượt cả những gì được yêu cầu.

Cô giữ trẻ Kiersten Miles, 22 tuổi, chỉ vừa nhận công việc trông nom 3 đứa con của anh chị George và Farra Rosko được vài tuần thôi.

Nhưng đến khi 1 trong 3 đứa trẻ cần được sự giúp đỡ đặc biệt, Kiersten đã có quyết định thay đổi cả cuộc đời. Và đó là quyết định mà gia đình Rosko sẽ mãi biết ơn.

Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên - Ảnh 1.

Kiersten Miles (bên trái). (Ảnh: Facebook)

Cuối năm 2015, bé gái Talia, con gái của gia đình Rosko đã mắc phải bệnh gan hiếm gặp, đe dọa đến mạng sống. Các bác sĩ cho biết, trừ khi Talia được ghép gan, nếu không cô bé sẽ không thể sống qua 2 tuổi.

Anh George trả lời phỏng vấn của PIX 11: “Chúng tôi đã đưa Talia đến kiểm tra sức khỏe định kì và các bác sĩ nhi khi đó bảo mắt của con không nhìn thấy gì. Họ bảo chúng tôi phải gặp chuyên gia ngay”.

Qua các bước siêu âm, sinh thiết, bé Talia được chẩn đoán đã bị tắc nghẽn đường mật. Đây là bệnh hiếm, xuất hiện khi ống dẫn gan có dịch mật ứ đọng, làm phá hủy các tế bào và gan. Khi ấy, kết quả siêu âm cho thấy gan của Talia đã bị hỏng hoàn toàn.

Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên - Ảnh 2.

Talia đã mắc phải bệnh gan hiếm gặp, đe dọa đến mạng sống. (Ảnh: Facebook)

Hướng điều trị sẽ là phẫu thuật loại bỏ dịch mật ứ đọng và túi mật, thay chúng bằng một đoạn ruột non.

Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, để giữ được mạng sống, Talia cần phải ghép gan. Tháng 6/2016, Talia được đưa vào danh sách ghép gan và đó cũng là khoảng thời gian gia đình Rosko cần người chăm sóc bé.

Đúng lúc này, Kiersten đã được thuê để chăm sóc 3 đứa trẻ. Kiersten khi đó là sinh viên và cô cần một công việc để trang trải cho cuộc sống.

Qua một người bạn giới thiệu, Kiersten đã bắt đầu làm việc cho gia đình Rosko. Trong thời gian ngắn, Kiersten đã rất gắn bó với 3 đứa trẻ, đặc biệt là cô con gái út của nhà Rosko - Talia. Lúc này, Taila đã được 9 tháng tuổi.

Ấy vậy mà chỉ trong vòng 3 tuần kể từ khi bắt đầu làm việc, Kiersten đã bày tỏ nguyện vọng muốn kiểm tra độ tương thích giữa cô và bé Talia vì cô muốn hiến gan cho bé. “Kiersten, việc này không giống như hiến máu đâu.

Chuyện này là nghiêm túc. Em cần nói chuyện với ba mẹ và em phải tìm hiểu kĩ”, chị Farra giải thích cặn kẽ cho cô giữ trẻ. “Cô ấy bảo: “Em đã làm rồi. Em nghĩ mình thích hợp”.

Vậy là những cuộc kiểm tra được tiến hành và may mắn, mọi chỉ số đều tương thích.

Ngày 11/1 vừa qua, sau 6 tháng kiểm tra và tiến hành các giấy tờ cần thiết, cuộc phẫu thuật ghép gan kéo dài 14 giờ của Talia đã thành công tốt đẹp tại bệnh viện Nhi Philadelphia. Cả gia đình, họ hàng nhà Rosko cực kì biết ơn Kiersten vì hành động dũng cảm, tuyệt vời của cô gái này.

Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên - Ảnh 3.

Kiersten quyết định hiến gan cho bé Talia. (Ảnh: Facebook)

Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên - Ảnh 4.

Kiersten

Trước khi phẫu thuật, Kiersten đã được thông báo rằng cô không bao giờ có thể hiến tặng nữa, dù cho sau này cô có con, con cô cần ghép nội tạng và mọi chỉ số đều tương thích. Thế nhưng với Kiersten, điều đó không thành vấn đề.

Kiersten phát biểu với WTXF: “Nếu so sánh với việc cứu một mạng sống thì đó chỉ là sự hy sinh nhỏ nhoi thôi. Tất cả những gì tôi phải làm là nằm trong bệnh viện 1 tuần với vết sẹo 5 inch. Tôi không biết nhưng đây dường như chỉ là sự hy sinh nhỏ của tôi mà thôi”.

Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên - Ảnh 5.

Hai cô cháu đều hồi phục khá tốt. (Ảnh: Facebook)

Mới quen biết 3 tuần, cô giữ trẻ đã tặng bé gái 9 tháng tuổi món quà mà cả dòng họ em chẳng thể quên - Ảnh 6.

(Ảnh: Facebook)

Talia khi đó đã 16 tháng tuổi và may mắn, sau cuộc phẫu thuật, Kiersten cùng Talia đều phục hồi khá tốt. Ba mẹ Kiersten cho biết, cô đã xuất viện sau 9 ngày dù thời gian trung bình của mọi người là 14 ngày. Kiersten nói: “Phải mất thêm vài tháng nữa để hồi phục hoàn toàn nhưng điều đó đáng mà”.

(Nguồn: Dailymail)

theo Thời đại

Đọc báo 24h, xem tin đời sống mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên