Mỗi lần nhà có đám giỗ, cặp vợ chồng lại để phần cho 2 con của hàng xóm: Câu chuyện kéo dài 21 năm

Hương Trà (T/H)
|

Sự chu đáo và tận tình của đôi vợ chồng khiến gia đình hàng xóm vô cùng cảm động.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội chia sẻ lại rất nhiều bài đăng của tài khoản Mỹ Dung về hai vợ chồng hàng xóm tốt bụng của chị. Bài chia sẻ chỉ dài 2 dòng nhưng đủ sức khiến người đọc cảm thấy ấm lòng. Nhiều người cũng để lại nhiều bình luận cảm thán, chia sẻ về sự nhiệt tình của hàng xóm xung quanh mình.

Nội dung dòng chia sẻ: "Vợ chồng mình về xóm này 21 năm. Đám giỗ năm nào, ông bà trước nhà cũng mang một mâm nhỏ cho 2 con của mình, trân trọng tình làng nghĩa xóm". Đính kèm dòng trạng thái, người phụ nữ còn chia sẻ thêm bức ảnh ghi lại cảnh người đàn ông bê mâm thức ăn sang nhà chị và hình ảnh mâm cơm được chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh mâm cơm được đôi vợ chồng chuẩn bị cho nhà hàng xóm. (Ảnh: Mỹ Dung)

Được biết, chủ nhân của dòng trạng thái gây chú ý là chị Mỹ Dung (Trú tại phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, chị Dung cho hay sự quan tâm của hàng xóm đã kéo dài suốt 21 năm qua. Mỗi dịp gia đình có đám giỗ, ngoài việc chuẩn bị mâm cơm cho người thân, hai vợ chồng hàng xóm thường để riêng phần thức ăn rồi mang sang cho 2 con của chị.

Theo lời chia sẻ của chị Dung, sống đối diện với nhà chị là đôi vợ chồng đã về hưu. Mỗi khi nhà họ có đám giỗ hoặc nấu món ngon, ông bà đều mang sang biếu. Năm nào, gia đình chị cũng được mời sang dự đám giỗ, riêng mâm cơm nhỏ như trong clip được họ để dành cho 2 con của chị vì các cháu đi học.

Sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ không chỉ thể hiện qua từng mâm cỗ để phần, mà còn hiện hữu ở mọi khía cạnh trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cũng chia sẻ trên Thanh Niên, chị Dung kể ngày con trai 3 tuổi bị ngã, chị đang đi làm, gia đình hàng xóm đã lập tức hỗ trợ đưa cháu đến trạm xá gần nhà để sơ cứu và khâu 3 mũi. Khi nhận được tin báo, tới trạm xá thì con trai đã được bác sĩ sơ cứu xong và được ông bà hàng xóm đưa về nhà chăm sóc.

Đáp lại tình cảm rất chân tình của hàng xóm, gia đình chị Dung luôn biết ơn, trân trọng và luôn cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ ông bà những lúc cần thiết. Với chị, sự qua lại ấy không chỉ là chuyện cho và nhận mà còn là cách 2 gia đình giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp suốt nhiều năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại