Mẹ vất vả làm phụ hồ, con trai 31 tuổi báo hiếu, tặng 2 mảnh đất, đưa mẹ đi du lịch khắp nơi

Thủy Tiên |

Đứng nhìn mẹ lên xe khách để đi làm phụ hồ, anh Minh Hoàng cay khóe mắt. Đó là những tháng ngày cơ cực, vất vả nhất của 2 mẹ con anh khoảng 10 năm về trước.

Với niềm đam mê xê dịch, anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1991, Tiền Giang) thường dành thời gian rảnh rỗi, khám phá nhiều vùng đất của Việt Nam. Minh Hoàng từng chạy xe máy từ Tiền Giang đến Nha Trang, lưu lại những điểm du lịch thú vị rồi sau đó đưa mẹ đi trải nghiệm cùng.

Cứ cuối tuần, hai mẹ con anh Hoàng lại đi tham quan những địa điểm gần như Long An, Bến Tre, Cần Thơ... Có lần, anh cùng mẹ đi "phượt" Vũng Tàu bằng xe máy.

Hai mẹ con thức dậy lúc nào thì xuất phát lúc đó, dọc đường nếu mệt thì ghé quán nước nghỉ ngơi. Anh còn tranh thủ chở mẹ đến những địa điểm nổi tiếng của mỗi tỉnh thành để tham quan và chụp hình lưu niệm.

Minh Hoàng đã đưa mẹ đi du lịch ở nhiều tỉnh thành.

Bà Nguyễn Phượng Liên (49 tuổi) rất hào hứng trước những hành trình khám phá cảnh đẹp đất nước. Thi thoảng, bà lại được con trai đưa đi spa ở Bến Tre, lúc khác lại đi thăm khu sinh thái làng nổi ở Tân Lập (Long An) hoặc Đầm Sen (Sài Gòn)...

Trên hành trình, ngoài việc giúp mẹ được biết đến những địa điểm mới thì chuyến đi còn là dịp để Hoàng hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Tuy nhiên những năm gần đây, Hoàng hạn chế "phượt" bằng xe máy, chuyển qua hình thức du lịch nghỉ dưỡng vì sức khỏe mẹ không tốt.

"Mẹ mình thích đi chơi lắm nhưng lúc nào cũng sợ con trai tốn tiền. Mình luôn trấn an tâm lý mẹ là con còn nhiều tiền lắm. Thấy mẹ đã lớn tuổi mà cuộc sống lại không thể nói trước được điều gì, sợ cứ chần chừ thì chẳng bao giờ đưa mẹ đâu được", Hoàng bộc bạch.

Hai mẹ con từng đi phượt Vũng Tàu bằng xe máy.

Mẹ anh Hoàng hào hứng trước mỗi chuyến đi.


Người mẹ làm đủ nghề nuôi con trai ăn học

Minh Hoàng tâm sự, tuổi thơ của anh trước đây không mấy êm đềm. Cách đây 10 năm, gia đình anh ở Cà Mau, điều kiện sống khó khăn. Cha mẹ ly thân, Hoàng cùng mẹ lên Tiền Giang, bắt đầu một cuộc sống mới.

Biết con ham học, bà Liên làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, từ phụ hồ cho tới gặt cỏ mướn, đi cắt vải ký, chà nhám (làm gỗ), tạp vụ nhà hàng... Nhưng đồng lương ít ỏi vẫn không đủ cho Hoàng chi trả phí đắt đỏ trên thành phố.

"Mình nhớ khoảng giữa năm 2013, gia đình khó khăn quá, mình không thể tiếp tục việc học được nữa. Mình quyết định nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Nộp đơn xong mình đứng khóc tại chỗ. Từ hôm đó chính thức bỏ học và đi Sài Gòn làm 6 tháng", anh Hoàng kể.

Ở Sài Gòn, một quán bánh mì nhận Hoàng vào làm phụ việc. Số tiền làm thêm giúp anh tiếp tục quay trở lại giảng đường. Ngày tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay, Hoàng hạnh phúc khi sự vất vả, hy sinh của mẹ cũng đã tới ngày "hái quả".

"Có đợt mình phải đưa mẹ ra xe đi làm hồ. Công việc này không thích hợp với phụ nữ một chút nào. Mình đau lòng lắm. Đứng nhìn mẹ lên xe khách để đi làm hồ, mình khóc mấy hôm. Đến bây giờ khi nhắc lại mình vẫn còn rất xúc động", anh Hoàng tâm sự.

Anh Hoàng đã ra trường, có công việc ổn định.

Ra trường, Hoàng được nhận vào làm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với 2 năm thử việc. Công việc của chàng trai trẻ giúp hỗ trợ khách hàng, các doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp phần mềm. Ngoài giờ, anh nhận làm thêm về mảng website, hệ thống phần mềm chạy web...

Ý chí, nỗ lực giúp Hoàng dần có thu nhập ổn định để lo cho mẹ, trang trải cuộc sống. Phần dư dả, anh đưa mẹ đi du lịch, mua trang phục, mỹ phẩm... Năm 2019 anh mua miếng đất đầu tiên tặng mẹ. Cuối năm ngoái, Hoàng mua miếng đất thứ 2, tổng cộng hai mảnh đất có trị giá hơn 600 triệu. Đó là số tiền anh dành dụm, tích cóp trong suốt nhiều năm đi làm để báo hiếu mẹ.

Hoàng dự định sang năm tới sẽ xây nhà mới. Trước mắt, anh vẫn mong hai mẹ con có nhiều thời gian đi khám phá miền đất mới ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc, xa hơn là đi nước ngoài.

"Cuối năm nay mình sẽ bay sang Singapore để đi khám phá bên đó có gì thú vị. Sau khi đi quen, năm tới mình sẽ đưa mẹ đi Thái Lan. Mình vẫn đang tập đi nước ngoài để mở mang tầm mắt thôi. Sau khi khám phá hết mới dám đưa mẹ đi vì mẹ khá là hiền và nhát", Hoàng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại