Mẹ đi xăm môi về, bố có hành động cực dễ thương trên mâm cơm khiến các con ghen tị

Nhật Hạ |

Người đàn ông biết quan tâm vợ từ những điều nhỏ nhất xứng đáng nhận về những lời khen ngợi.

"Bố tôi đấy các ông ạ, chuyện là hôm nay tôi đưa mẹ đi xăm môi vì mẹ tôi thích lâu lắm rồi mà không dám đi. Làm xong, người ta dặn trong ngày phải ăn khô, không được để nước dính vào môi.

Về đến nhà là 11 giờ 30 phút trưa, bố thịt gà, nấu canh riêu đầy đủ chờ mẹ con về ăn. Vào bữa, thằng con trai cứ ngồi cười khành khạch vì mẹ ăn nhỏ nhẹ, rón rén như gái mới về nhà chồng.

Mẹ ăn đúng kiểu không trôi son, cười muốn đau bụng luôn đó. Bố thấy vậy lấy cái kéo ngồi chọn mấy miếng thịt ngon nhất cắt nhỏ để mẹ chỉ việc ăn. Xong bố bảo đợi môi đẹp thì bố cho tiền đi làm mày với mí mắt nữa cho thích.

Đấy, đời cần gì cao sang, chỉ cần người bên cạnh luôn ân cần, chăm lo từ chuyện nhỏ nhặt như vậy là cả một đời hạnh phúc rồi có phải không.

Không một gia đình nào là hoàn hảo, vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh lạnh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài. Nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình, nơi tình yêu luôn hiện hữu".

Mẹ đi xăm môi về, bố có hành động cực dễ thương trên mâm cơm khiến các con ghen tị - Ảnh 1.

Người đàn ông săn sóc khi vợ đi xăm môi về.

Đây là câu chuyện của một người con đăng tải lên mạng xã hội. Ông chồng thấy vợ đi làm về đã chủ động nấu nướng sẵn để chờ. Lúc vợ ăn còn chăm lo tận những chi tiết nhỏ nhất như vậy.

Trong cuộc sống, có mấy người đàn ông được như thế đâu. Đôi khi, hôn nhân đầy rẫy những xích mích đã khiến họ quên mất ngày xưa lãng mạn thế nào, chiều chuộng nhau ra sao.

Dân mạng hết mực khen ngợi ông chồng chăm bẵm cho vợ chu đáo. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ ra một điểm chưa đúng lắm trên mâm cơm. Theo nhiều người thì sau khi xăm môi không nên ăn canh cua hay đồ tanh, đồ biển, cả thịt bò và thịt gà cũng nên kiêng nữa.

Bởi vậy, có lẽ ông chồng này chú ý thêm những điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại