Mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh, người phụ nữ được phen hú vía khi diện kiến 'bé Na' chui ra từ bồn cầu

L.T |

Đây chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng mà không ai trong chúng ta muốn thấy!

Sự việc xảy ra vào tháng 4 mới đây tại vùng ngoại ô Wynnum West, thuộc thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia. Sau vài tiếng lên giường đi ngủ người phụ nữ lớn tuổi thức giấc và đi vào nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, khi vừa mở nắp bồn cầu, bà đã giật nảy mình khi phát hiện thứ gì đó đang ngo ngoe từ dưới lên. 

Dụi mắt nhìn kỹ mà tá hỏa khi biết đó là một con rắn to. Bà lập tức lấy điện thoại gọi con gái đến và gọi điện nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia bắt rắn Bryce Lockett, 25 tuổi.

Mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh, người phụ nữ được phen hú vía khi diện kiến bé Na chui ra từ bồn cầu - Ảnh 1.
Mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh, người phụ nữ được phen hú vía khi diện kiến bé Na chui ra từ bồn cầu - Ảnh 2.

Con trăn dài 1,52m được tìm thấy trong nhà vệ sinh của người phụ nữ lớn tuổi ở Brisbane, Australia.

Anh Bryce Lockett, đến từ tổ chức chuyên bắt rắn Snake Catchers Ipswich, đã nhận được thông tin và ngay lập tức tới nhà của người phụ nữ. 

Khi anh tới, người phụ nữ vẫn còn sợ hãi dường như bà chưa thể "hoàn hồn" sau pha thót tim như vậy. Rất may, con vật chưa kịp gây ra nguy hiểm gì cho người phụ nữ.

Bryce cho biết đó không phải rắn khổng lồ mà là một con trăn thảm dài 1,52m. Chia sẻ trên tờ Courier Mail, anh Bryce nói: "Có lẽ con vật đang tìm kiếm thức ăn. Sau khi tôi xả nước vài lần thì nó thò đầu lên. 

Tôi định quay video lại nhưng nó bắt đầu di chuyển nên tôi phải hành động thật nhanh". Trăn thảm là một loài phổ biến sống dọc theo bờ biển phía đông Australia. 

Chúng không có nọc độc nhưng mọi người nên tiêm phòng uốn ván nếu bị chúng cắn.

Sử dụng những thiết bị chuyên dụng, anh Bryce đã nhanh chóng lôi được con trăn ra khỏi bồn cầu và trả nó về một khu rừng gần đó.

Mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh, người phụ nữ được phen hú vía khi diện kiến bé Na chui ra từ bồn cầu - Ảnh 3.
Mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh, người phụ nữ được phen hú vía khi diện kiến bé Na chui ra từ bồn cầu - Ảnh 4.

Anh Bryce cho biết, anh tin rằng con rắn đã đi vào ngôi nhà này thông qua đường ống bị vỡ. 

Bryce cũng nói thêm rằng kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, số lượng trường hợp người dân phát hiện rắn trong nhà ngày càng tăng lên. 

Có những ngày, Bryce nhận được tới 6 cuộc gọi nhờ giúp đỡ bắt rắn. "Ngày càng có nhiều người phải ở nhà để cách ly nên họ có nhiều thời gian hơn để chú ý đến những con rắn có thể xuất hiện xung quanh nhà", anh nói.

Năm ngoái, một phụ nữ ở thành phố Brisbane cũng từng bị rắn cắn khi đang ngồi trong nhà vệ sinh. Helen Richards đã bị tấn công vào mông tại nhà của một người họ hàng bởi một con trăn thảm 1,5m.

Helen nói với News Corp rằng vào thời điểm cô còn tưởng vòi nước bị tắc.

"Tôi nhảy dựng lên, vội vàng kéo quần và quay lại thì thấy đầu một con trăn dưới đó", Helen kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại