Mang túi xách giúp bạn trai, cô gái Nga lãnh án chung thân

Bảo Minh |

Cô gái người Nga tin lời bạn trai, mang giùm túi xách chứa bên trong 2,2kg ma túy thì bị phát hiện và bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 4/5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Dapirka Maria Aleksandr (32 tuổi, quốc tịch Nga) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, Aleksandr đến Thái Lan làm nghề thiết kế nội thất và quen bạn trai tên Mathew Chili (tên thường gọi là Nick, người Nigeria). Cuối tháng 7/2014, Nick đưa cho Aleksandr 1.000 USD cùng vé máy bay đến Sao Paulo (Brazil) để cùng đi du lịch. Anh ta nói bạn gái đi trước còn mình sang sau vì bận việc.

Trong khoảng thời gian Aleksandr lưu trú tại Sao Paulo, Nick gọi điện nhờ cô mang một túi xách do một người bạn gửi về cho anh ta. Nick nói rằng đã đặt vé máy bay cho Aleksandr bay về Lào.

Sau khi nhận túi xách, Aleksandr đi theo lịch trình bạn trai hướngdẫn. Đến chiều 23/8/2014, khi cô quá cảnh ở Sân bay Tân Sơn Nhất thì bị tạm giữ.

Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali hành lý ký gửi của Aleksandr có 4 bịch chứa 2,2kg ma túy được giấu trong túi xách laptop và 2 cuốn tạp chí.

Tại phiên tòa hôm nay, cô gái người Nga khai rằng cô không biết bên trong túi xách có chứa chất cấm. Đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với Aleksandr vì số ma túy quá lớn.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng bị cáo Aleksandr thành khẩn khai báo, cũng là nạn nhân của đường dây buôn ma túy nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên án chung thân đối với bị cáo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại