Mải nhắn tin gạ tình với 6 phụ nữ, bố bỏ quên con 2 tuổi chết trong ô tô

Đạt Nguyễn |

Cậu bé 2 tuổi qua đời vì sốc nhiệt trong chiếc ô tô bị ông bố vô tâm bỏ quên ngoài trời.

Justin Ross Harris, 35 tuổi sống tại Georgia, bị kết án chung thân với tội danh giết người, đối xử tàn nhẫn với trẻ nhỏ và nhắn tin khiêu dâm với trẻ vị thành niên sau khi bỏ quên đứa con 2 tuổi chết ngạt trong xe để đi chơi với nhân tình.

Ngày 18/6/2016, ông bố Justin Ross Harris chở đứa con trai 2 tuổi đến trường mầm non. Trên đường, hai bố con dừng lại ăn sáng trước khi Justin tới chỗ làm. Hết ngày làm việc, Justin rời nơi làm việc và tới rạp chiếu phim địa phương.

Đó cũng là lúc ông bố vô tâm này bàng hoàng phát hiện thi thể cậu con trai bất động trong cái nắng nóng gay gắt 51 độ của mùa hè. Mặc dù những người qua đường bắt gặp cảnh này cố sơ cứu hết sức, cậu bé vẫn không qua khỏi.

Điều hòa của ô tô ngừng hoạt động khi xe dừng lại. Tầm buổi trưa, ông bố Justin có mở cửa xe để lấy vài chiếc bóng đèn ở ghế trước nhưng không hề có chút ý thức nào về việc cậu con trai Cooper vẫn đang ngồi ngay ghế sau.

Mải nhắn tin gạ tình với 6 phụ nữ, bố bỏ quên con 2 tuổi chết trong ô tô - Ảnh 1.

Ông bố vô tâm bị kết án chung thân

Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại do trí nhớ không tốt của người bố. Nhưng sự thật đằng sau còn kinh khủng hơn như vậy.

Trong khi cậu con trai đang chết dần sau xe ô tô, ông bố Justin dành thời gian gửi những tin nhắn và hình ảnh khiêu dâm cho 6 phụ nữ khác nhau. Một trong số họ chưa đủ tuổi vị thành niên. Trước đó, Justin còn qua lại với gái mại dâm và hẹn hò với vài người khác qua mạng.

Cảnh sát phát hiện một tin nhắn được gửi đi từ điện thoại của ông bố vài phút trước khi khóa trái cửa ô tô: "Anh yêu con trai và gia đình mình, nhưng anh vẫn muốn chúng ta trốn đi cùng nhau."

Năm ngày trước vụ việc, bị cáo Justin đã xem đoạn video miêu tả một bác sĩ thú y diễn tả những nguy hiểm có thể xảy đến với động vật khi chúng bị bỏ lại trong những chiếc xe nóng.

Phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2016 phải tổ chức ngoài thành phố Atlanta vì công chúng quá hiếu kì với vụ án.

Mải nhắn tin gạ tình với 6 phụ nữ, bố bỏ quên con 2 tuổi chết trong ô tô - Ảnh 2.

Justin Ross Harris trước tòa vào tháng 10 năm 2016

Luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo không đáng nhận án giết người, và vụ việc xảy ra do bị cáo đãng trí. Người vợ đã li dị của bị cáo Justin cũng làm chứng người đàn ông này là một người chồng tốt dù giữa hai người có vấn đề lớn trong hôn nhân.

Phía công tố viên cho rằng người đàn ông này giết con để thoát gánh nặng gia đình. Các chuyên gia pháp y cho biết cậu bé Cooper đã trải qua hàng loạt các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mất nước, buồn nôn trước khi chết vì sốc nhiệt nặng. Các hình ảnh ghi lại cho thấy cậu bé tự cào mình trong khi tìm cách thoát khỏi xe ô tô.

Các phụ nữ hẹn hò với bị cáo Justin cũng làm chứng rằng người này nói dối về độ tuổi, việc đã kết hôn và có con, một trong những cô gái này mới 15 tuổi.

Mải nhắn tin gạ tình với 6 phụ nữ, bố bỏ quên con 2 tuổi chết trong ô tô - Ảnh 3.

Vợ bị cáo cho rằng vụ việc chỉ là tai nạn

Tháng 12 vừa qua, người đàn ông vô tâm này bị kết án chung thân, không ân xá, kèm theo 32 năm tù giam vì gạ gẫm đối tượng vị thành niên. Vụ án khép lại và không ai có thể quên hình ảnh thảm thương của cậu bé Cooper khi chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại