Lý Hải: Tôi bị tai nạn gãy hai xương sườn, đến giờ vẫn còn ám ảnh

Tùng Ninh |

"Mỗi khi lái xe trên đường, tay tôi vẫn bị cứng. Một khoảng thời gian tôi ngủ vẫn nằm mơ mình đang lái xe rồi té ngã, mở mắt ra thấy cái đầu xe tải ngay trước mặt mình" – Lý Hải chia sẻ.

Vừa qua, ca sĩ Lý Hải đã kể lại những tai nạn, nguy hiểm mình gặp phải khi quay Lật mặt trên kênh Phiêu cùng cuộc sống.

Tôi bị tai nạn gãy hai xương sườn, đến giờ vẫn còn ám ảnh

Tôi rất thích làm phim hành động, nhưng để trực tiếp tham gia một phim hành động nào đó sau Lật mặt 48h thì tôi không dám hứa trước.

Lý Hải: Tôi bị tai nạn gãy hai xương sườn, đến giờ vẫn còn ám ảnh - Ảnh 1.

Tôi còn nhớ, sau khi làm xong Lật mặt phần hai, tôi bị tai nạn gãy nguyên hai xương sườn, đến giờ vẫn còn ám ảnh.

Mỗi khi lái xe trên đường, tay tôi vẫn bị cứng. Một khoảng thời gian tôi ngủ vẫn nằm mơ mình đang lái xe rồi té ngã, mở mắt ra thấy cái đầu xe tải ngay trước mặt mình.

Bây giờ tôi sợ lắm, lái xe máy mà còn phải chạy rất chậm, đi sát vào lề đường.

Kể cả lái xuồng máy dưới nước, lần đầu tôi lái cũng máu lắm, chạy rất lẹ, nhưng thấy lật mấy lần cũng sợ, phải chạy chậm lại.

Từ diễn viên tới máy quay đều rung lắc và có thể lật xuồng bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm

Mọi người xem Lật mặt 48h đều thấy được cả một ekip đã quá cực khổ. Chúng tôi phải làm những việc rất khó làm.

Chỉ riêng cảnh rượt nhau trên sông, mọi người xem trên phim chỉ vài phút nhưng ở ngoài chúng tôi phải quay tới nửa tháng trời với 7 góc máy khác nhau, quy tụ sức lực hơn 100 con người mới làm được như thế.

Lý Hải: Tôi bị tai nạn gãy hai xương sườn, đến giờ vẫn còn ám ảnh - Ảnh 3.

Quay trên bờ thì dễ rồi chứ quay dưới sông khó vô cùng, sóng rung lắc dữ dội, từ diễn viên tới máy quay đều rung lắc và có thể lật xuồng bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm cho máy quay và mọi người trên thuyền.

Bản thân tôi lái ca nô chở Võ Thành Tâm và Mạc Văn Khoa cũng bị rớt xuống nước không biết bao nhiêu lần, rất nguy hiểm chứ không đơn giản như mọi người nghĩ.

Về phía vợ tôi, cô ấy chỉ nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Bản thân tôi cũng phải tự nhắc nhở mình và nhắc nhở luôn cho cả ekip làm phim.

Quay phim hành động chắc chắn phải có tai nạn xảy ra, không ít thì nhiều. Ngay cả những ngôi sao thế giới còn bị bầm dập, nhập viện, huống gì phim Việt Nam.

Biết được điều đó nên cả ekip chúng tôi luôn phải tự nhắc nhau nên tập trung, hạn chế đùa giỡn lại để giảm bớt việc gây tai nạn, làm tổn thương, đau đớn cho nhau.

Võ Thành Tâm phải bầm dập, lên bờ xuống ruộng, ngày nào cũng làm việc cường độ 12 tiếng một giờ

Trong phim Lật mặt 48h, tôi phải mời Võ Thành Tâm từ Mỹ về. Trước đó, tôi đã casting một số diễn viên Việt Nam và họ diễn rất tốt, đáp ứng gần đủ yêu cầu của tôi.

Lý Hải: Tôi bị tai nạn gãy hai xương sườn, đến giờ vẫn còn ám ảnh - Ảnh 4.

Võ Thành Tâm

Nhưng yếu tố tôi cần là diễn viên phải biết võ thuật và Võ Thành Tâm đáp ứng được yêu cầu này. Nếu các bạn xem Lật mặt 48h sẽ thấy tôi quay Võ Thành Tâm tự đánh võ từ đầu đến đuôi không cắt chút nào. Tôi muốn show cho mọi người thấy đủ mọi thế đánh, cảm xúc đánh.

Tôi từng hợp tác với Võ Thành Tâm ở Lật mặt phần 1 và thấy cậu ấy ngoài diễn xuất ra còn đánh võ và có thể lực rất tốt, dẻo dai, bền bỉ. Có như vậy mới trụ nổi vài tháng trời.

Các bạn xem phim sẽ thấy Võ Thành Tâm phải bầm dập, lên bờ xuống ruộng, ngày nào cũng làm việc cường độ 12 tiếng một giờ. Mọi người trong đoàn sau khi xem xong đều phải công nhận, chỉ Võ Thành Tâm mới đảm nhiệm được vai đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại