Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng

M416 |

Ai thích nấu ăn mà lười rửa bát thì có thể học cách làm của cô nàng này nhé!

Một người có thể tìm rất nhiều lý do để biện minh cho việc quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ vào bếp của mình. Có người là vì không biết nấu ăn, có người vì sợ đi chợ, có người vì bận rộn và cũng có người đơn giản là vì... lười rửa đống bát đĩa sau mỗi bữa ăn tại gia.

Nếu bạn thuộc trường hợp cuối cùng thì xin chia buồn, lý do này không còn hợp lý nữa rồi. Bởi mới đây, đã có một cô nàng tìm được cách khắc phục nỗi bất tiện để lao vào bếp, đó chính là dùng... lá cây. Những mâm cơm bày trên lá của cô nàng tên Nguyễn Ngoan (SN1993) này sau khi được đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt like vì vừa đẹp, vừa sáng tạo lại rất hợp với hội thanh niên sợ rửa bát .

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 1.

Những ai lười rửa bát có thể học ngay cách "chữa cháy" của cô nàng có tên Nguyễn Ngoan này

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 2.
Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 3.

Ý tưởng này được rất nhiều người đón nhận

Ngoan cho hay ý tưởng cho việc bày thức ăn trên lá chỉ có một phần nhỏ đến từ sự lười của cô nàng mà thôi, còn phần nhiều vẫn do tác động đến từ môi trường sống. Vốn đang sống ở quê nên Ngoan thích tận dụng những thứ có sẵn xung quanh để sáng tạo.

"Mình không phải là người nấu nướng cầu kì nhưng lại rất thích thay đổi cách bày biện. Có lẽ cũng do bệnh nghề nghiệp nên mình luôn muốn làm mới những cái đã cũ để thêm phần thú vị. Mà thực ra đây không phải lần đầu mình làm vậy đâu vì ngày trước đi phượt, mình cũng hay dùng lá để bày thức ăn. Mình thấy nó không hề mất vệ sinh chút nào vì lá nhà trồng, mình biết rõ nguồn gốc xuất xứ, rất an toàn", Ngoan chia sẻ.

Nhìn chung mọi người đều rất hào hứng với ý tưởng hay ho của Ngoan. Thỉnh thoảng khi ăn cùng gia đình, chị và cháu cô nàng thậm chí còn khen ăn trên lá ngon hơn ăn trên bát đĩa bình thường. Với Ngoan, việc được đón nhận này cũng như một niềm hạnh phúc nho nhỏ vậy.

Do chỉ có một mình nên Ngoan ít khi nấu các món cầu kỳ

Vì sống một mình nên Ngoan nấu nướng ăn uống khá đơn giản. Thông thường, cô nàng 27 tuổi sẽ dành từ 30 phút đến 1 tiếng cho việc nấu ăn tùy từng món. Chi phí cho một bữa ăn chỉ rơi vào tầm 15-30k do rau thì Ngoan tự trồng được, thịt cá mới cần mua.

"Với mình nấu ăn không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Mình chọn làm điều mình thích nhiều hơn là chạy theo phong trào. Bếp là nơi mình học hỏi, thể hiện niềm đam mê và là nơi giải toả sự căng thẳng. Bếp còn là nơi để mình thể hiện tình cảm của mình với mọi người thông qua những món ăn mình nấu. Khi không muốn làm việc mình hay tìm đến bếp hoặc làm vườn", Ngoan nói.

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 4.

Theo Ngoan, lá nhà trồng được nên đảm bảo xuất xứ và không hề sợ mất vệ sinh an toàn thực phẩm

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 5.

Đây cũng là một cách để Ngoan thỏa thuê sáng tạo như công việc designer mà Ngoan đang làm

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 6.

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 7.

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 8.

Lười rửa bát, cô gái nấu cơm rồi bày hết lên lá nhận nghìn like cõi mạng - Ảnh 9.

Nhìn mâm cơm mà cứ như tác phẩm nghệ thuật thế này có thích không hả trời!

Ảnh: NVCC


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại